Trên sân trường rộn ràng niềm vui, Hoa Mặt Trời đã được chào đón bằng những ánh mắt háo hức. Vừa nhận những cuốn báo mới, nhiều bạn nhỏ nhanh chóng mở từng trang, chăm chú đọc rồi ríu rít chia sẻ với bạn bên cạnh về những câu chuyện mình yêu thích. Những hình ảnh ấy khiến cuộc gặp gỡ càng trở nên đặc biệt. Bởi tại Tiểu học Vạn Xuân, đọc sách, đọc báo đã trở thành một nét đẹp được thầy cô vun đắp, giúp học sinh hình thành thói quen tìm kiếm tri thức và nuôi dưỡng tâm hồn qua từng trang viết.
Từ những câu chuyện nhỏ, các bạn học sinh được gợi mở cách thể hiện lòng biết ơn bằng những hành động phù hợp với lứa tuổi. Đó có thể là một lời "con cảm ơn", "em cảm ơn”, một cái ôm, một tấm thiệp nhỏ hay đơn giản là biết tự giác học tập, giúp đỡ cha mẹ và quan tâm đến mọi người xung quanh.
Những chia sẻ gần gũi đã khiến chủ đề “Giá trị của lòng biết ơn” trở nên dễ hiểu và sinh động. Qua đó, mỗi bạn nhỏ thêm hiểu rằng biết trân trọng điều tốt đẹp mình nhận được cũng chính là một cách để học yêu thương, sẻ chia và sống có trách nhiệm hơn.
Hoa Mặt Trời là ấn phẩm đặc biệt của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng, hướng tới bạn đọc học sinh với những nội dung về học tập, kỹ năng sống, khoa học, văn học, giải trí và những câu chuyện đẹp của tuổi học trò. Bởi vậy, cuộc gặp gỡ tại Tiểu học Vạn Xuân cũng là dịp để báo Đội đến gần hơn với những độc giả nhỏ tuổi yêu đọc sách, đọc báo.
Đặc biệt, trang viết mang thông điệp "Những lời Hoa muốn nói" dường như tìm được sự đồng điệu với chủ đề của buổi giao lưu. Bởi yêu thương sẽ trở nên ấm áp hơn khi được thể hiện bằng lời nói và hành động; lòng biết ơn cũng lớn dần từ những điều giản dị như thế.
Từ một chuyên đề về “Ngôi trường hạnh phúc”, thầy cô, học sinh và những người làm Báo Đội đã cùng nhau gieo thêm những hạt mầm đẹp: niềm yêu thích đọc sách, đọc báo, sự sẻ chia và lòng biết ơn. Và với Hoa Mặt Trời, thật vui khi hành trình đến với bạn đọc lại có thêm một điểm dừng đầy tiếng cười mang tên Tiểu học Vạn Xuân.










