Nghệ sĩ Xuân Hinh đọc rap

PV (tổng hợp)
Cùng là những người con Kinh Bắc, NSƯT Xuân Hinh và ca sĩ Hòa Minzy đã hợp tác thực hiện video ca nhạc “Bắc Bling” khắc họa những danh lam thắng cảnh và di sản văn hóa của Bắc Ninh.

Sản phẩm được phát hành tối 1/3, là sự kết hợp của Hòa Minzy và hai nghệ sĩ cùng quê là danh hài Xuân Hinh, nhạc sĩ Tuấn Cry. Cô chủ động liên hệ qua fanpage nghệ sĩ Xuân Hinh để xin số liên lạc, được ông hồi âm vào hôm sau. Ca sĩ dành khoảng hai tiếng trao đổi về nội dung, ý nghĩa của dự án, thuyết phục anh tham gia.

Nghệ sĩ Xuân Hinh cho biết nhận lời ngay khi biết bài hát quảng bá quê hương Bắc Ninh. Ông gọi Hòa Minzy là ''con'', xưng ''bố''. Đầu MV, nghệ sĩ diện áo dài, đội khăn xếp, đeo kính đen, đọc rap kết hợp nhún nhảy. Ở phần cuối, ông cùng người dân hòa giọng đoạn điệp khúc. Do có công việc cá nhân, Xuân Hinh không đến dự sự kiện ra mắt MV chiều 1/3. Trên trang cá nhân, ông chia sẻ tác phẩm, kêu gọi công chúng xem ủng hộ các nghệ sĩ.

Nghệ sĩ Xuân Hinh đọc rap trong MV mới của Hòa Minzy
Nghệ sĩ Xuân Hinh đọc rap trong MV mới của Hòa Minzy

Sự hiện diện của Xuân Hinh trong MV này được xem là lựa chọn khôn ngoan của ca sĩ; đặc biệt không chỉ hát, nghệ sĩ gạo cội của làng chèo còn đọc rap rất ngầu, khiến dân tình hào hứng. Nét đặc biệt của MV chính là sự tham gia của gần 300 người dân Lạc Xá - quê hương của Hòa Minzy. Từ những cụ già gần 90 tuổi đến các em nhỏ học sinh tiểu học, THCS.

Nữ ca sĩ cho biết, qua “Bắc Bling” cô muốn tôn vinh những nét đẹp của quê hương, bày tỏ lòng tự hào và yêu quê hương, đất nước theo cách rất riêng của mình. “Ta về ta tắm ao ta/ Dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn/ Tình quê son sắt keo sơn/ Hương đồng gió nội cây rơm đợi chờ/ Mời bà con về Bắc Ninh em chơi nào”. Đó là phần mở đầu MV “Bắc Bling (Bắc Ninh)” của Hòa Minzy, được nữ ca sĩ ấp ủ đầu tư và dàn dựng công phu.

Bài hát của Hòa Minzy được nhạc sĩ Tuấn Cry viết trong khoảng một tuần. Tác phẩm có ca từ gần gũi, như một cách quảng bá du lịch tỉnh: ''Mời anh về Bắc Ninh em chơi thăm. Lễ hội nô nức đông vui quanh năm. Qua đền Bà Chúa cầu lộc cầu tài. Sang rằm tháng 8 ung dung chơi trăng. Đua thuyền rẽ sóng trên sông Như Nguyệt. Bao sử sách địa linh nhân kiệt. Tam Phủ chốn bồng lai linh thiêng. Nương nhờ cửa thánh con xin cúi đầu''.

Xuân Hinh, 65 tuổi, được khán giả xưng tụng là "Vua hài đất Bắc" nhưng thường tự nhận mình như "Kẻ chọc cười dân dã". Tên tuổi ông gắn liền với nhiều làn điệu chèo cổ, các ca khúc dân ca quan họ, bài xẩm, chầu văn. Nghệ sĩ được nhớ tới nhiều nhất qua các tác phẩm Thị Màu lên chùaThầy bói đi chợ, Người ngựa, ngựa người. Ông được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú năm 1997. Nghệ sĩ xây dựng Bảo tàng đạo Mẫu 5.000 m2 ở Sóc Sơn, Hà Nội, trưng bày bức tranh liên quan đạo Mẫu, hoành phi câu đối, khăn áo, chiếu nằm thời xưa để ''lớp trẻ khi nhìn thấy sẽ thêm yêu văn hóa dân tộc''.

 

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Nghệ sĩ Xuân Hinh đọc rap tại chuyên mục Sao - Show của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Sao - Show khác

Điều thú vị về “chị Tư” Wednesday Addams

Bước chân vào làng giải trí từ khi mới 11 tuổi, nữ diễn viên Jenna Ortega thường xuyên góp mặt trong nhiều chương trình truyền hình và loạt phim điện ảnh đình đám. Bên cạnh sự nghiệp diễn xuất, chị Jenna còn khiến khán giả bất ngờ về nhiều khía cạnh thú vị khác trong cuộc sống.