"Nghề vương bụi phấn" - Xúc động lời tri ân thầy cô

Nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11), Nhà Xuất bản Văn học ra mắt tác phẩm "Nghề vương bụi phấn" của tác giả Nguyễn Huy Du, nhằm tri ân các thế hệ thầy cô giáo thông qua những trang viết xúc động.

Cuốn sách "Nghề vương bụi phấn" gồm 12 câu chuyện về tình thầy cô và học trò, diễn tả bằng văn phong giản dị và lôi cuốn. Tác giả dẫn dắt bạn đọc về mái trường tuổi thơ từ những ngày gian khó, gặp từng lớp học vùng sâu, vùng xa nơi biên cương, hải đảo. Hình tượng các thầy cô giáo trong tác phẩm vừa thân quen, gần gũi vừa thiêng liêng, cao cả. Đặc biệt, có nhiều câu chuyện xúc động về những người thầy từ chiến trường trở về, những cô giáo không quản vất vả trụ lại với nghề hay những thầy cô giáo trẻ năng động, nhiệt huyết trong thời đại số này.

"Nghề vương bụi phấn" khá súc tích, như một cuốn tản văn, một cuốn sổ tay hay một cuốn lưu bút, phù hợp với nhiều độ tuổi, thế hệ, ngành nghề ở khắp mọi miền đất nước. Đặc biệt, sau 12 câu chuyện, tác giả để ngỏ câu chuyện thứ 13, chờ bạn đọc kể tiếp.

Cuốn sách "Nghề vương bụi phấn".

Đây là cuốn sách thứ ba của tác giả Nguyễn Huy Du sau "Tỏa sáng từ những khát vọng cháy bỏng" và "Nước cờ hòa". Tác giả chia sẻ, 12 câu chuyện có nhịp chuyển tiếp là 12 tháng trong năm, để người đọc cảm nhận rõ âm hưởng cuộc sống, thời đại, vẻ đẹp thiên nhiên, con người và nhiều cung bậc của cảm xúc, đặc biệt là những ký ức bên thầy cô và bạn bè. "Có thể khi gấp sách lại, bạn đọc sẽ lên đường, trở về thăm thầy cô giáo cũ hay đến những điểm trường xa xôi của Tổ quốc nơi các thầy cô và học sinh đang nỗ lực từng ngày, từng giờ để vươn tới giá trị cao đẹp của tri thức, nhằm chia sẻ và tri ân", tác giả Nguyễn Huy Du gợi mở.

Cùng với xuất bản và ra mắt sách, tác giả Nguyễn Huy Du dành toàn bộ số tiền thu được từ cuốn sách để hỗ trợ cho hoạt động "Tủ sách thiện nguyện Lá bồ đề" trong chương trình "Đưa chữ lên non trong kỷ nguyên số 4.0", do mạng xã hội dayhoc.net.vn khởi xướng, nhằm chung tay cùng cộng đồng chia sẻ với những trẻ em hiếu học và các thầy cô giáo vùng sâu, vùng xa còn nhiều khó khăn.

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết "Nghề vương bụi phấn" - Xúc động lời tri ân thầy cô tại chuyên mục Chuyển động của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Chuyển động khác

Hướng dẫn gửi thông điệp tới Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031, đoàn viên, thanh niên và người dân cả nước có thể gửi những tâm tư, đề xuất, sáng kiến hoặc lời chúc tới Đại hội thông qua chatbot trực tuyến. Chỉ với vài thao tác đơn giản trên điện thoại, mỗi người đều có thể góp tiếng nói của mình vào sự kiện chính trị quan trọng của tuổi trẻ Việt Nam.

Hơn 2.000 thanh niên đồng diễn Semaphore tại lễ khởi động Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” năm 2026

Ngày 12/6, tại Quảng trường Ngọ Môn (thành phố Huế), Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tổ chức Lễ khởi động Chặng 2 Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” năm 2026 với sự tham gia của hơn 2.000 hội viên, thanh niên tiêu biểu, lan tỏa tinh thần yêu nước, trách nhiệm và khát vọng cống hiến của tuổi trẻ Việt Nam.

Những việc làm đẹp từ màu áo xanh tình nguyện ở Tùng Vài

Hàng trăm đoàn viên, thanh niên đã mang sức trẻ và tinh thần tình nguyện đến với xã Tùng Vài (tỉnh Tuyên Quang) thông qua nhiều hoạt động ý nghĩa. Chương trình nằm trong chuỗi hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2026 do Ban Thường vụ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh MTTQ, các đoàn thể Trung ương phối hợp cùng Tỉnh đoàn Tuyên Quang tổ chức.

Vinamilk chia sẻ kinh nghiệm giảm phát thải trong bối cảnh thị trường carbon chuẩn bị hình thành

Tại Diễn đàn Quốc gia về Môi trường và Khí hậu 2026, Vinamilk là doanh nghiệp sữa duy nhất được mời tham gia phiên tọa đàm về giảm phát thải khí nhà kính. Sự hiện diện này phản ánh quá trình đầu tư bài bản, nhất quán của doanh nghiệp vào các mục tiêu phát triển bền vững trong nhiều năm qua.

Đừng để trẻ em trở thành nạn nhân lần thứ hai trên mạng xã hội

Sự việc ba mẹ con bị nghi ngờ vô căn cứ tại một trung tâm thương mại ở Hà Nội đang được làm sáng tỏ và đơn vị liên quan đã lên tiếng xin lỗi. Tuy nhiên, những tổn thương mà hai bạn nhỏ trong vụ việc phải gánh chịu vẫn chưa dừng lại khi hình ảnh, video ghi lại khoảnh khắc hoảng loạn của các em tiếp tục bị lan truyền trên mạng xã hội.