Ngỡ ngàng với những bộ trang phục "điểm mặt gọi tên" của thầy cô bộ môn

Nguyễn Hà
Bạn nghĩ sao nếu như một buổi sáng, thầy cô giáo lên lớp với những "bộ cánh" độc đáo mang biểu tượng của chính môn học? Chắc chắn chúng mình sẽ học bài nhanh hơn đúng không nào.

Mới đây, những bộ trang phục lạ mắt của các thầy cô giáo bộ môn của một trường cấp 3 trong ngày hội sách đã thu hút sự chú ý của đông đảo học sinh. Ngược với những tà áo dài trắng mà cô hay mặc, cũng chẳng còn chiếc sơ mi trắng tinh của thầy giáo, những chi tiết được in lên trang phục của các thầy cô đều là những kiến thức trong sách giáo khoa. Thầy cô ở bộ môn này sẽ diện trang phục có in những kiến thức liên quan tới bộ môn đó.

Chúng ta hãy cùng ngắm nhìn những bộ trang phục đang "nổi bần bật" này nhé:

Một cô giáo dạy Hóa học đã in lên chiếc áo dài cả bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học. Thế này các bạn vừa được ngắm cô, mà lại dễ dàng học thuộc được các nguyên tố hóa học đó nha.

Những "nàng thơ" của bộ môn Ngữ Văn cũng đã sáng tạo cho mình những bộ cánh hết sức độc đáo cùng những tác phẩm văn học nổi tiếng: Chí Phèo, Số đỏ, Truyện Kiều..

Đây chắc hẳn là một thầy giáo "soái ca" của bộ môn Tiếng Anh rồi đây. Không chỉ đẹp trai mà thầy còn có chiếc áo sơ mi ấn tượng.

Thật là một ý tưởng sáng tạo thú vị trong môi trường học đường đúng không nào? Còn rất nhiều môn học khác mà các bạn học sinh chưa được "diện kiến" hết, vì thế có nhiều bạn còn mong muốn các thầy cô của mình in kiến thức Toán học, Lịch Sử, Địa Lý.... 

Chi Đặng (Tổng hợp)

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Ngỡ ngàng với những bộ trang phục "điểm mặt gọi tên" của thầy cô bộ môn tại chuyên mục Vui - Độc - Lạ của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Vui - Độc - Lạ khác

Trao bằng tiến sĩ cho... mèo

Mới đây, một trường đại học ở vùng Đông Bắc nước Mỹ đã trao bằng Tiến sĩ cho… một con mèo. Chuyện thật như đùa này đã khiến nhiều người trên khắp thế giới cùng bật cười thích thú.

Chàng trai "đam mê tập Gym" đăng ký 300 năm tập luyện

Anh Jin, một "vận động viên phong trào" sau ba năm miệt mài tập luyện ở Ranyan Gym, đã chính thức đạt cảnh giới "khỏe ví hơn khỏe người" sau khi nạp... 870.000 tệ (tương đương hơn 3 tỷ đồng) cho 26 hợp đồng thẻ tập và khóa huấn luyện cá nhân.