Ngoại hạng Anh vòng 14: Arsenal giữ chắc ngôi đầu, Liverpool thoát thua phút cuối

Ngọc Nguyễn
Arsenal tiếp tục dẫn đầu cuộc đua vô địch với chiến thắng thuyết phục trước Brentford. Liverpool phải nhờ may mắn để giữ lại một điểm tại Anfield, trong khi Chelsea gây thất vọng khi thất thủ trước đội mới lên hạng Leeds.

Arsenal 2-0 Brentford: Ngôi đầu được củng cố

Dù phải xoay tua lực lượng sau chuỗi thi đấu dày đặc, Arsenal vẫn kiểm soát hoàn toàn cuộc chơi. Ngay phút 11, sự ăn ý bên cánh phải được thể hiện khi Madueke đánh gót khéo léo cho Ben White thoát xuống rồi tạt chuẩn xác để Merino đánh đầu đập đất mở tỷ số.

Phong độ ấn tượng của Merino tiếp tục được khẳng định với bàn thắng thứ 9 trong năm 2025. Các tình huống không chiến của tiền vệ này đang trở thành thứ vũ khí quan trọng của HLV Arteta trong bối cảnh thiếu tiền đạo cắm đúng nghĩa.

Mikel Merino ăn mừng bàn mở tỷ số.
Mikel Merino ăn mừng bàn mở tỷ số. (Ảnh: Reuters)

Hiệp hai, Bukayo Saka vào sân và nhanh chóng tạo dấu ấn. Phút 60, anh nhận bóng từ đường chọc khe thông minh của Merino, loại bỏ hai hậu vệ rồi sút quyết đoán ấn định tỷ số 2-0. Brentford có thời điểm gây sóng gió nhưng thủ môn Raya chơi tập trung, đặc biệt là pha bay người cứu thua từ cú đánh đầu của Schade.

Với chiến thắng này, Arsenal nâng chuỗi trận bất bại sân nhà mùa 2025-2026 lên 11 trận và vững vàng ở ngôi đầu với 33 điểm, tạm tạo khoảng cách 5 điểm với Man City.

Liverpool 1-1 Sunderland: Thoát thua trên vạch vôi

HLV Arne Slot tiếp tục cất Salah trên ghế dự bị và Liverpool trả giá bằng một màn nhập cuộc thiếu tinh thần. Những đường chuyền sai ở sân nhà khiến khung thành Alisson nhiều lần bị đặt vào nguy hiểm.

Wirtz dứt điểm chạm chân Nordi Mukiele đổi hướng vào lưới.
Wirtz dứt điểm chạm chân Nordi Mukiele đổi hướng vào lưới. (Ảnh: EPA)

Phút 67, Van Dijk mắc lỗi mất bóng, tạo điều kiện cho Talbi dứt điểm chạm chính hậu vệ Hà Lan đổi hướng mở tỷ số cho Sunderland. Khi Anfield chìm trong áp lực, Liverpool bất ngờ gỡ hòa ở phút 81 khi cú dứt điểm của Wirtz khiến Mukiele phản lưới.

Bước ngoặt lớn nhất đến ở phút bù thứ 4 khi Isidor vượt qua Alisson và sút vào khung thành trống nhưng Chiesa lao về phá bóng trên vạch vôi, cứu Liverpool khỏi thất bại muối mặt.

Chỉ có 1 điểm, Liverpool đứng thứ 8 và chịu nhiều sức ép trước cuộc đua tốp đầu.

Leeds 3-1 Chelsea: The Blues gục ngã trước tân binh

Lối chơi phập phù trở thành vấn đề lớn của Chelsea khi thầy trò Enzo Maresca một lần nữa thi đấu thiếu tập trung trước đối thủ bị đánh giá thấp hơn.

Dù kiểm soát bóng vượt trội (71%), Chelsea liên tục mắc lỗi phòng ngự. Leeds sắc bén trong phản công và ghi 3 bàn do công Jaka Bijol, Tanaka Ao và Calvert-Lewin. Pedro Neto nhen nhóm hi vọng với bàn rút ngắn tỷ số nhưng The Blues không thể vực lại thế trận.

Pedro Neto ghi bàn duy nhất cho Chelsea.
Pedro Neto ghi bàn duy nhất cho Chelsea. (Ảnh: Reuters)

Trận thua này phơi bày sự phụ thuộc của Chelsea vào Moises Caicedo ở khu vực giữa sân. Khi ngôi sao người Ecuador vắng mặt, tỷ lệ thắng của đội giảm còn 25%.

Chelsea đứng thứ 4 với 24 điểm, kém Arsenal 9 điểm và tiếp tục khiến người hâm mộ thất vọng khi sa sút đúng lúc cần bứt tốc.

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Ngoại hạng Anh vòng 14: Arsenal giữ chắc ngôi đầu, Liverpool thoát thua phút cuối tại chuyên mục Bóng Đá của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Bóng Đá khác

World Cup 2026 bước vào kỷ nguyên AI toàn diện

World Cup 2026 được FIFA định hướng trở thành kỳ World Cup đầu tiên vận hành gần như toàn bộ bằng trí tuệ nhân tạo (AI) từ thu thập dữ liệu lớn, phân tích trận đấu đến hỗ trợ trọng tài. Việc áp dụng AI sâu rộng diễn ra đúng thời điểm giải đấu mở rộng quy mô lên 48 đội, 104 trận, và được tổ chức đồng thời tại Mỹ, Canada và Mexico.

Việt Nam hạ Trung Quốc 1-0 mở màn Panda Cup 2025

Vòng bảng giải giao hữu U22 Panda Cup, tối 12/11 tại sân Song Lưu (Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên), đội U22 Việt Nam giành chiến thắng 1-0 trước chủ nhà U22 Trung Quốc nhờ bàn thắng muộn của Phạm Minh Phúc ở phút 81 một cách đầy bản lĩnh.