Một quả trứng trắng như tuyết có chiều cao tới vài mét, đứng sừng sững giữa đồng cỏ xanh mướt. Đây chính là ngôi nhà vui chơi lý tưởng mà nhà điêu khắc Grigory Orekhov người Nga dành cho cô con Agatha của mình. Nhìn từ xa trông nó chẳng khác gì chiếc UFO trong bộ phim khoa học viễn tưởng.
Điều đáng nói, ngôi nhà hình trứng dường như không dừng lại ở một ngôi nhà đồ chơi mà nó hoàn toàn có thể trở thành nơi trú ẩn lý tưởng của người lớn. Ngôi nhà trứng được "sinh ra" từ cuộc tìm kiếm một nhà vui chơi dành cho trẻ em.
Nhà điêu khắc Grigory Orekhov cho biết: "Con gái tôi đã đòi mua cho nhà vui chơi từ nhiều năm nhưng chúng tôi vốn là một gia đình cầu toàn. Chính vì vậy, tôi không thể mua bất cứ thứ gì đơn giản để giải quyết cho xong vấn đề đó".
Các nhà vui chơi mua trên mạng với ông ấy có vẻ xấu xí và thô sơ, lại chỉ có thể tồn tại trong một khoảng thời gian ngắn. Orekhov muốn làm một ngôi nhà phù hợp với cả trẻ em và những người trưởng thành. Sau đó, Orekhov quyết định bắt tay vào làm một ngôi nhà với chủ đề mà ông đã theo đuổi suốt cuộc đời mình, đó là ovoid - hình trứng.
Theo chia sẻ của nhà điêu khắc, hình trứng là một dạng kiến trúc hoàn hảo về mặt tỷ lệ. Nó độc lập hoàn toàn và không có gì thừa thãi. Orekhov cảm nhận được niềm say mê vô thức đối với dạng kiến trúc này từ khi còn là một đứa trẻ. Tuy nhiên, hình trứng cũng là một biểu tượng tôn giáo cổ xưa, là hình ảnh của sự tái sinh và của thế giới nội tâm con người.
"Một tác phẩm của tôi tên là Ovoid 8, nó tượng trưng cho cốt lõi bên trong của con người một cách sống động. Điều quan trọng nhất là bạn không được phá vỡ nó. Phải mang theo nó suốt cuộc đời và không đánh mất chính bản thân mình", Grigory Orekhov chia sẻ.
Ngôi nhà được làm từ hàng trăm thanh ván ép đã chà nhám xếp chồng lên nhau. Các bức tường của ngôi nhà trứng với độ dày không hơn 30mm, có một cửa sổ ở trên cùng đóng vai trò như một van thông gió. Bên trong đặt một chiếc ghế dài và một chiếc bàn để Agatha có thể ngồi vẽ những bức tranh của mình. Nơi đây còn trở thành địa điểm thú vị để nghe nhạc vì hình dạng căn phòng tạo ra tiếng vang.
(Nguồn ảnh: Ivan Erofeev)