Sau những mâu thuẫn không thể giảng hòa với ban lãnh đạo Juventus, Cristiano Ronaldo đã chia tay đội bóng sọc trắng đen và trở về cái nôi tạo nên tên tuổi của mình ngày hôm nay, Manchester United.
Ngay sau khi trở lại SVĐ Old Trafford, siêu sao người Bồ Đào Nha đã thể hiện được giá trị của mình khi liên tục có những màn trình diễn suất sắc và ghi bàn. Thế nhưng, mọi thứ dần trở nên khó khăn và giờ đây, Ronaldo đang có chuỗi 5 trận tịt ngòi liên tiếp.
Không thể trách được cá nhân Ronaldo về thành tích bết bát của MU hiện nay. Phong độ thiếu ổn định của tập thể đội bóng mới là nguyên nhân chính, điều này còn khiến Ronaldo cẩm thấy thất vọng. Hơn nữa, mối quan hệ giữa chân sút đã 37 tuổi và HLV Ralf Rangnick cũng đang dần trở nên rạn nứt.
Bằng chứng cho điều này là chiến lược gia người Đức đã công khai chê Ronaldo không còn có thể theo đuổi bóng và chạy nước rút khi ở độ tuổi gần 40. Vị HLV này đã để Ronaldo ngồi trên băng ghế dự bị trong trận đấu trước Burnley và cho Cavani đá chính. Cũng vì lý do này, Ronaldo càng cảm thấy không hạnh phúc khi chơi bóng tại MU.
Theo thông tin mới nhất, tờ Mirror cho biết, Ronaldo dự tính gặp người đại diện Jorge Mendes vào tháng 3 để "siêu cò" này ra mặt giúp mình rời MU và tìm kiếm một bến đỗ mới.
Hiện tại, Paris Saint-Germain cũng đang quan tâm đến mọi động thái của Ronaldo và thông tin này sẽ khiến đội chủ sân Công viên các hoàng tử đấy nhanh kế hoạch chiêu mộ CR7 nhằm mục đích thay thế cho Kylian Mbappe khả năng cao sẽ ra đi vào cuối mùa giải.
Trong trường hợp siêu sao từng 5 lần giành danh hiệu Quả bóng vàng tới Pháp thi đấu, người hâm mộ sẽ được chứng kiền điều không tưởng. Cristiano Ronaldo và Lionel Messi, hai "đại kình địch" sẽ cùng khoác chung một màu áo và cùng cống hiên cho một đội bóng. Giấc mơ tuyệt vời nhất của tất cả người hâm mộ bóng đá thế giới sẽ trở thành sự thật.