Người “vác tù và”… U80!

Chu Hải
TNTP - Hơn 10 năm tự nguyện dọn rác không công, bà Đinh Thị Quý đã trở thành người “nổi tiếng” khắp khu phố. Bà là tấm gương cho mọi người về ý thức và hành động gìn giữ vệ sinh môi trường.

Chúng tớ tới tổ 24, phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, Hà Nội vào một chiều thu ngập nắng vàng. Chị lao công của phường vui vẻ chỉ chúng tớ ngõ vào nhà bà Quý. Một bác trong ngõ ấy lại nhiệt tình dẫn chúng tớ tới tận cửa nhà bà. Đó là một người mà ai cũng biết tiếng và yêu mến.

Bà Đinh Thị Quý năm nay đã 78 tuổi. Công việc dọn rác đường phố bà đã làm suốt hơn 10 năm nay. Hằng ngày, đều đặn 2 lần, dù nắng hay mưa bà vẫn cần mẫn dọn vệ sinh trên đường phố. Sáng nào bà cũng ra đường quét dọn từ 5 rưỡi, khi trời mới tảng sáng. Chiều, bà làm việc từ 2 rưỡi. Với chiếc chổi tre cũ, bà xăng xái quét đường, thu gọn rác vào vệ đường để các cô lao công tới dọn. Thấy những bịch rác vứt không đúng nơi quy định, bà lại nhanh tay xách bỏ vào nơi để rác tập trung.

Tổ dân phố nơi bà sinh sống có nhiều người đi làm, sinh viên. Nhà có nhiều tầng cao. Nhiều khi các cô lao công gõ kẻng, mọi người xuống đường vứt rác không kịp. Bà đã gõ kẻng nhắc mọi người tập trung rác từ sớm để khi xe tới mọi người không phải vội vàng mà các cô lao công cũng đỡ vất vả hơn. “Chiếc kẻng này là quà các cô lao công tặng cho bà đó!” - Bà cười hiền hậu.

Bà kể, ngày trước, đường phố mất vệ sinh lắm, nhiều người cũng thiếu ý thức giữ gìn. Nhưng từ ngày bà tự nguyện dọn rác tới giờ, đường phố sạch sẽ, phong quang hẳn. Mọi người dần có thói quen cho rác vào túi nilon buộc kín, bỏ rác đúng giờ, đúng nơi quy định.

Hội Phụ nữ, Hội Người cao tuổi cũng chung tay giúp bà Quý. Nhiều phong trào trong khu phố được phát động. Mọi người ý thức được trách nhiệm bảo vệ môi trường của mình hơn. Đó là điều bà luôn mong muốn.

Bà vui vẻ kể với chúng tớ trong lúc nghỉ chân dưới rặng me bên đường: “Nhiều cháu nhỏ tích cóp chai nhựa, vỏ lon cho bà bán sắt vụn. Khoản tiền nhỏ nhưng có ý nghĩa vì các cháu biết thực hành tiết kiệm, giữ vệ sinh môi trường. Tiền ấy bà để dành mua xẻng hót, chổi tre để quét”.

Nắng thu hanh hao qua những rặng cây. Chiếc nón bà đội thi thoảng lại bị gió heo may làm tuột ra sau, phất phơ những sợi tóc bạc. Khuôn mặt bà lấm tấm mồ hôi nhưng nụ cười trên khuôn mặt thì không bao giờ tắt.

Đoạn đường bà Đinh Thị Quý dọn rác qua cổng trường học, mấy bạn học sinh đi qua cúi đầu chào bà lễ phép rồi nhanh nhẹn nhặt túi nilon gần đó bỏ vào đống rác ven đường. Qua khu dân cư, có ông lão xách rác ra điểm tập trung, thấy bà, chào và hát: “Chổi to bà quét sân kho…” - Rồi hai người bạn già nhìn nhau cười sảng khoái.

Bùi Thị Xuân Chinh

Ảnh: Mạnh Tuấn

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Người “vác tù và”… U80! tại chuyên mục Phóng Viên Nhỏ của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Phóng Viên Nhỏ khác

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tham dự các hoạt động đối ngoại, hợp tác chuyên môn tại Lào

Trung tuần tháng 3 vừa qua, đoàn công tác của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (NXBGDVN) đã tham dự nhiều hoạt động đối ngoại, hợp tác chuyên môn, đặc biệt là tham dự Lễ hội Sách và Văn hóa Quốc tế lần thứ VI năm 2026 tại Lào. Chuỗi hoạt động này nhằm góp phần quảng bá tri thức Việt Nam, tăng cường hợp tác xuất bản, giáo dục và giao lưu văn hóa giữa Việt Nam và Lào.

Giờ Tiếng Việt thêm sinh động cùng báo Đội

Những trang Báo Đội quen thuộc đang trở thành “học liệu sống” trong nhiều giờ Tiếng Việt tại trường Tiểu học Yên Hồ (xã Đức Quang, Hà Tĩnh). Từ thói quen đọc báo mỗi tuần, các bạn học sinh không chỉ rèn luyện kỹ năng ngôn ngữ mà còn nuôi dưỡng tình yêu với tiếng mẹ đẻ một cách tự nhiên.

Nguồn gốc và ý nghĩa Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3

Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 là dịp tôn vinh những đóng góp của phụ nữ trên toàn thế giới. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết rằng ngày này bắt nguồn từ phong trào đấu tranh đòi quyền lợi của nữ công nhân và dần trở thành biểu tượng cho bình đẳng và tiến bộ xã hội.

Mùa Xuân ghé thăm trường

Còn nhớ những ngày cuối năm, khi những cơn gió lạnh chạm khẽ vào mái hiên của lớp học, lòng em bỗng chùng xuống bởi một nỗi mong chờ rất riêng: chờ Tết và đón mùa xuân về với ngôi trường mà em yêu mến.

Nét vẽ thiếu nhi giữ hồn làng nghề

Sáng 28/2, tại Trung tâm làng nghề Kim Bồng (Phường Hội An, TP Đà Nẵng), cuộc thi vẽ tranh “Hội An trong mắt em” đã diễn ra sôi nổi với sự tham gia của thiếu nhi đến từ 7 trường học.