Nhận định Atletico Madrid vs Man Utd
Dưới thời huấn luyện viên tạm quyền Ralf Rangnick, Man Utd từng có quãng thời gian gặp khó khăn. Thế nhưng bây giờ, những dấu hiệu khởi sắc đã xuất hiện sau 2 trận thắng liên tiếp trước Brighton và Leeds United.
Đáng chú ý là trong màn so tài tại Elland Road, Quỷ Đỏ đã dẫn trước 2-0 rồi bị gỡ hòa 2-2, nhưng sau đó lại ghi thêm 2 bàn để thắng với tỷ số chung cuộc 4-2. Điều này cho thấy bây giờ, tinh thần thi đấu của Cristiano Ronaldo cùng các đồng đội đang lên rất cao.
Về phần Atletico Madrid, họ mới thắng Osasuna với tỷ số 3-0, thế nhưng thực tế là phong độ của thầy trò huấn luyện viên Diego Simeone tại La Liga đang không hề tốt. Kể từ tháng 12 năm ngoái tới nay, Los Rojiblancos đá 11 trận tại giải vô địch quốc gia và thua tới 6 trận, hòa 1 trận, chỉ thắng 4 trận. Chính vì thế mà dù có điểm tựa là sân nhà Wanda Metropolitano, Atletico Madrid vẫn bị đánh giá là đội cửa dưới và có cơ hội chiến thắng thấp hơn.
Thông tin xung quanh
Lúc này, Atletico Madrid đang xếp thứ 5 trên bảng xếp hạng La Liga. Họ giành được 45 điểm sau 25 trận đã đấu, xé lưới các đối thủ 45 lần, phải nhận 34 bàn thua, tương đương hiệu số bàn thắng +11.
Trong khi đó, Man Utd đang xếp thứ 4 trên bảng xếp hạng Premier League. Họ giành được 46 điểm sau 26 trận đã đấu, xé lưới các đối thủ 44 lần, phải nhận 34 bàn thua, tương đương hiệu số bàn thắng +10.
Tình hình lực lượng
Atletico Madrid sẽ bước vào màn thư hùng với Man Utd mà không có sự phục vụ của Matheus Cunha và Daniel Wass vì chấn thương, Yannick Carrasco bị treo giò còn Thomas Lemar, Mario Hermoso cùng với Koke cũng chưa chắc có thể thi đấu.
Ở chiều ngược lại, Man Utd sẽ thiếu vắng Tom Heaton và có khả năng là cả Edinson Cavani. Tuy vậy, rõ ràng những sự thiếu vắng này không ảnh hưởng nhiều đến sức mạnh của họ.
Đội hình dự kiến
Atletico Madrid (3-5-2): Jan Oblak, Reinildo, Felipe, Stefan Savic, Sime Vrsaljko, Marcos Llorente, Héctor Herrera, Geoffrey Kondogbia, Renan Lodi, João Félix, Ángel Correa
Man Utd (4-3-3): David de Gea, Diogo Dalot, Raphaël Varane, Harry Maguire, Alex Telles, Paul Pogba, Scott McTominay, Bruno Fernandes, Marcus Rashford, Cristiano Ronaldo, Jadon Sancho