Những câu chuyện của phóng viên nhỏ

Nhi Đồng
Các bạn học sinh trong CLB Phóng viên nhỏ trường Tiểu học Nguyễn Du (quận Hà Đông, Hà Nội) đã gửi đến Tòa soạn nhiều câu chuyện ấm áp, cảm động về những việc tốt mà các bạn ấy đã làm hoặc đã chứng kiến. Mời các bạn cùng đọc và cảm nhận nhé!

Tấm lòng vàng của bác Hạnh

Ở khu tập thể nhà tớ, bác Hạnh là người phụ nữ tốt bụng mà ai cũng quý mến. Bác là đội trưởng đội múa của Đoàn văn công Bộ đội Biên phòng, công việc tuy rất bận rộn nhưng bác vẫn luôn dành thời gian giúp đỡ mọi người.

Trong khu tập thể của tớ có bà Linh sống một mình, tuổi cao, mắt mờ, đi lại khó khăn. Mỗi sáng, bác Hạnh đều ghé qua dọn dẹp nhà cửa giúp bà rồi mới đi làm. Khi bà ốm, bác lại nấu ăn, chăm sóc bà chu đáo. Mỗi lần tớ sang thăm bà Linh đều được nghe bà kể chuyện về bác Hạnh với niềm hạnh phúc lấp lánh trong ánh mắt.

Tớ rất khâm phục tấm lòng nhân ái của bác Hạnh. Nhờ bác, tớ hiểu rằng giúp đỡ người khác không chỉ là bổn phận, mà còn mang lại niềm vui cho chính mình. Tớ tự nhủ sẽ trở thành người tốt như bác để lan tỏa yêu thương đến mọi người!

Nguyễn Minh Anh (lớp 4A3)

Người mang hơi ấm lên vùng cao

Trên đất nước ta, nhiều bạn nhỏ vùng cao vẫn còn phải chịu đói, chịu rét. Hiểu được nỗi khó khăn đó, bác Trang - đồng nghiệp của mẹ tớ - đã thành lập nhóm thiện nguyện “Áo ấm”. Suốt hơn 10 năm qua, nhóm của bác cùng các tình nguyện viên đã mang hàng ngàn chiếc áo ấm và rất nhiều quà tặng đến cho các bạn nhỏ ở các tỉnh Hà Giang, Bắc Kạn, Cao Bằng...

Không chỉ dừng lại ở việc tặng quà, bác Trang còn kêu gọi xây trường, làm cầu và đường nối thôn bản với thị trấn. Nhờ những cây cầu và mái trường mang tên “Áo ấm”, trẻ em vùng cao đã đi học thuận tiện hơn, cuộc sống của người dân cũng tốt đẹp hơn. Những việc làm của bác đã truyền cảm hứng cho rất nhiều người, trong đó có gia đình tớ. Tớ và gia đình luôn sẵn sàng chung tay cùng bác, để góp phần mang lại nhiều niềm vui hơn cho các bạn nhỏ vùng cao!

Nguyễn Viết Nhật Quang (lớp 5A4)

Niềm vui từ sự sẻ chia

Đôi lần qua con đường làng quen thuộc, tớ lại nhớ về kỷ niệm mình đã giúp một em nhỏ bị ngã xe đạp. Hôm ấy, tớ đang trên đường tới trường thì thấy có em bé ngồi khóc vì bị ngã xe, trầy xước ở chân. Tớ liền dừng lại, an ủi và đưa em ấy đến trạm y tế. Cô y tá xử lý vết thương và liên lạc với gia đình em để bố mẹ em đến đón về. Dù hôm đó tớ đến lớp muộn, nhưng tớ vẫn được thầy cô và bạn bè khen ngợi về hành động tốt của mình. Tối hôm đó, gia đình em nhỏ đến cảm ơn và mang theo một món quà tặng tớ, khiến tớ rất vui.

Qua câu chuyện này, tớ nhận ra rằng: Chỉ cần một chút quan tâm, sẻ chia, chúng ta có thể làm cho thế giới xung quanh trở nên tốt đẹp hơn, các bạn ạ!

Lê Hồng Ngọc (lớp 5A5)

Việc tốt nhỏ, niềm vui lớn

Hôm ấy, sau giờ học mệt mỏi, tớ vừa đi vừa nghĩ về bữa ăn mẹ nấu. Bỗng, ở ngã tư, tớ thấy một bà cụ lưng còng, tay xách túi đồ, tay dắt cháu gái nhỏ. Nhìn bà, tớ nhớ đến bà ngoại ngày xưa cũng từng dắt tớ đi chợ. Tớ vội chạy tới, lễ phép nói: “Bà ơi, cháu qua đường cùng bà nhé?”. Bà cụ mỉm cười hiền hậu. Tớ liền xách túi đồ giúp bà. Qua đường xong, bà nắm tay tớ, nói lời cảm ơn. Em gái nhỏ còn tặng tớ một viên kẹo, làm tớ ấm lòng vô cùng.

 

Về nhà, tớ kể lại câu chuyện với mẹ. Mẹ xoa đầu tớ và bảo: “Con làm rất tốt! Giúp đỡ mọi người là điều ý nghĩa nhất”. Nhờ lần ấy, tớ hiểu rằng, làm việc tốt không chỉ mang niềm vui cho người khác mà còn khiến lòng mình rộn ràng hạnh phúc.

Trịnh Trần Thảo My (lớp 4A10)

Bài viết được đăng tải trên ấn phẩm Nhi Đồng. Còn nhiều bài viết hay, hấp dẫn, các câu chuyện thú vị đang chờ đón bạn khám phá tại ấn phẩm Nhi Đồng. Nếu bạn quan tâm, có thể mua báo và đọc trực tuyến tại cửa hàng trực tuyến của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhé!

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Những câu chuyện của phóng viên nhỏ tại chuyên mục Phóng Viên Nhỏ của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Phóng Viên Nhỏ khác

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tham dự các hoạt động đối ngoại, hợp tác chuyên môn tại Lào

Trung tuần tháng 3 vừa qua, đoàn công tác của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (NXBGDVN) đã tham dự nhiều hoạt động đối ngoại, hợp tác chuyên môn, đặc biệt là tham dự Lễ hội Sách và Văn hóa Quốc tế lần thứ VI năm 2026 tại Lào. Chuỗi hoạt động này nhằm góp phần quảng bá tri thức Việt Nam, tăng cường hợp tác xuất bản, giáo dục và giao lưu văn hóa giữa Việt Nam và Lào.

Giờ Tiếng Việt thêm sinh động cùng báo Đội

Những trang Báo Đội quen thuộc đang trở thành “học liệu sống” trong nhiều giờ Tiếng Việt tại trường Tiểu học Yên Hồ (xã Đức Quang, Hà Tĩnh). Từ thói quen đọc báo mỗi tuần, các bạn học sinh không chỉ rèn luyện kỹ năng ngôn ngữ mà còn nuôi dưỡng tình yêu với tiếng mẹ đẻ một cách tự nhiên.

Nguồn gốc và ý nghĩa Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3

Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 là dịp tôn vinh những đóng góp của phụ nữ trên toàn thế giới. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết rằng ngày này bắt nguồn từ phong trào đấu tranh đòi quyền lợi của nữ công nhân và dần trở thành biểu tượng cho bình đẳng và tiến bộ xã hội.

Mùa Xuân ghé thăm trường

Còn nhớ những ngày cuối năm, khi những cơn gió lạnh chạm khẽ vào mái hiên của lớp học, lòng em bỗng chùng xuống bởi một nỗi mong chờ rất riêng: chờ Tết và đón mùa xuân về với ngôi trường mà em yêu mến.

Nét vẽ thiếu nhi giữ hồn làng nghề

Sáng 28/2, tại Trung tâm làng nghề Kim Bồng (Phường Hội An, TP Đà Nẵng), cuộc thi vẽ tranh “Hội An trong mắt em” đã diễn ra sôi nổi với sự tham gia của thiếu nhi đến từ 7 trường học.