Những chuyện “ngược đời”!

Chu Hải
TNTP - Qua nhiều lần đi thực tế tác nghiệp, nhóm phóng viên chúng tôi “khám phá” ra hai điều khá lý thú: “Ý thức về ATGT của người nước ngoài tốt hơn hẳn nhiều người Việt!” và “Nhiều người lớn không gương mẫu trong hành vì ATGT?!”.

1. Phần lớn du khách quốc tế đều nghiêm chỉnh thực hiện tín hiệu của đèn giao thông đường bộ. Đợi khi đèn tín hiệu dành cho các phương tiện khác chuyển sang màu đỏ, họ mới qua đường trên đúng phần kẻ vạch dành cho người đi bộ. Trong ảnh, hai bác “Tây” tỏ ra khá ngạc nhiên khi nhìn thấy một bác “Ta” lớn tuổi thản nhiên đi xe đạp ngược chiều ngay trước mặt mình. Cỏ vẻ như biển báo “Cấm đi ngược chiều” (Một vạch trắng kẻ ngang trên nền đỏ) không làm bác ý bận tâm!

2. Một tình huống khác: Trong khi cậu bạn học sinh của chúng ta rất kiên nhẫn đợi sang đường thì một bác xe ôm bất chấp nguy hiểm, di chuyển ngược chiều để đón khách. Tất nhiên, bác ý còn “cảnh giác” vừa đi vừa liếc mắt quan sát từ xa xem có các chú cảnh sát giao thông trực ở đó không?

3. Chú lái xe taxi này thưởng thức điếu thuốc lá “thơm ngon, bổ dưỡng” khi đang ngồi sau vô lăng bon bon trên đường. Cho dù luật hiện nay chưa cấm người vừa điều khiển ô tô, xe máy, vừa hút thuốc nhưng những hành vi như thế này được coi là thiếu văn minh và không an toàn.

4. Một kiểu mua bán không… giống ai diễn ra trên cầu Long Biên (Hà Nội). Dù không được phép nhưng những người bán hàng rong vẫn tận dụng các khoảng trống rộng nhô ra trên cầu để bán lương thực, thực phẩm, trà nước… Dưới góc độ giao thông, những “chợ cóc” mini tự phát như thế sẽ ảnh hưởng đến an toàn cả đường bộ và đường sắt.

Đức Huy - Nguyễn Tuấn

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Những chuyện “ngược đời”! tại chuyên mục Phóng Viên Nhỏ của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Phóng Viên Nhỏ khác

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tham dự các hoạt động đối ngoại, hợp tác chuyên môn tại Lào

Trung tuần tháng 3 vừa qua, đoàn công tác của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (NXBGDVN) đã tham dự nhiều hoạt động đối ngoại, hợp tác chuyên môn, đặc biệt là tham dự Lễ hội Sách và Văn hóa Quốc tế lần thứ VI năm 2026 tại Lào. Chuỗi hoạt động này nhằm góp phần quảng bá tri thức Việt Nam, tăng cường hợp tác xuất bản, giáo dục và giao lưu văn hóa giữa Việt Nam và Lào.

Giờ Tiếng Việt thêm sinh động cùng báo Đội

Những trang Báo Đội quen thuộc đang trở thành “học liệu sống” trong nhiều giờ Tiếng Việt tại trường Tiểu học Yên Hồ (xã Đức Quang, Hà Tĩnh). Từ thói quen đọc báo mỗi tuần, các bạn học sinh không chỉ rèn luyện kỹ năng ngôn ngữ mà còn nuôi dưỡng tình yêu với tiếng mẹ đẻ một cách tự nhiên.

Nguồn gốc và ý nghĩa Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3

Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 là dịp tôn vinh những đóng góp của phụ nữ trên toàn thế giới. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết rằng ngày này bắt nguồn từ phong trào đấu tranh đòi quyền lợi của nữ công nhân và dần trở thành biểu tượng cho bình đẳng và tiến bộ xã hội.

Mùa Xuân ghé thăm trường

Còn nhớ những ngày cuối năm, khi những cơn gió lạnh chạm khẽ vào mái hiên của lớp học, lòng em bỗng chùng xuống bởi một nỗi mong chờ rất riêng: chờ Tết và đón mùa xuân về với ngôi trường mà em yêu mến.

Nét vẽ thiếu nhi giữ hồn làng nghề

Sáng 28/2, tại Trung tâm làng nghề Kim Bồng (Phường Hội An, TP Đà Nẵng), cuộc thi vẽ tranh “Hội An trong mắt em” đã diễn ra sôi nổi với sự tham gia của thiếu nhi đến từ 7 trường học.