Nếu bạn đã từng gặp vài người không tốt, cảm thấy cuộc sống này thật bất công và đáng buồn thì hãy nhìn những hình ảnh này. Hãy nhìn vào những con người thực sự tốt bụng và lan tỏa lòng tốt ấy đến những người khác.
Một cô bé đang lau nước mắt cho người đàn ông trong TV. Cô bé thật biết cảm thông phải không nào? ^_^
Hai bạn nhỏ làm quen tại sân bay và đã trao nhau một cái ôm ngay tại đó. Tình yêu thương là miễn phí, vì vậy cứ cho đi và bạn sẽ nhận lại.
Một chú lính cứu hỏa đã nhường mặt nạ oxy cho mèo con vừa được cứu từ tòa nhà bị cháy. Những con người tốt bụng, họ yêu cả những động vật nhỏ bé.
Chú lính hải quân đang chạy bên bạn nhỏ chạy marathon sau cùng cả đội. Cảm giác khi mình chạy sau cùng tất cả, thua kém tất cả thật tủi thân nhưng cảm giác ấy sẽ biến mất khi có ai đó tình nguyện chạy chậm bên bạn để đảm bảo rằng bạn sẽ không bỏ cuộc.
Cụ bà 84 tuổi này đã cảm thấy xấu hổ khi đi lại trong bệnh viện với chiếc váy ngủ, vì vậy cháu trai của bà đã mặc đồ giống như bà. Liệu chúng ta có thể sống khác đi vì ông bà của mình?
Các nhân viên của công ty dịch vụ vệ sinh đã mặc trang phục người nhện để làm cho các bạn nhỏ trong bệnh viện thấy vui. Quả thực các bạn nhỏ đã rất thích và tiếng cười làm họ quên đi bệnh tật.
Mỗi tuần một lần, anh chàng này lại cắt tóc miễn phí cho những người vô gia cư. Chúng ta đều bận rộn nhưng ai cũng sẵn sàng dành quỹ thời gian eo hẹp của mình để giúp đỡ người khác thì thật tốt biết bao.
Một chú heo rừng bị mắc kẹt ở hàng rào, vì vậy cả họ hàng nhà heo kéo đến để cứu. Còn gì xúc động hơn nhỉ?
Hai anh chàng cùng nỗ lực cứu một em cừu khỏi lũ cuốn. Hẳn rằng chúng ta cũng từng thấy những trường hợp tương tự.
Các anh chị ấy đã dừng xe lại để cho một nhóc koala đang khát được uống nước.
Cậu bé này đang ôm lấy mèo cưng của mình. Thật là ngọt gà và ấm áp làm sao! <3
Chúng ta hoàn toàn có thể tin rằng cuộc sống luôn tốt đẹp hơn chúng ta tưởng. Và những điều tốt đẹp ấy có thể đến từ chính trái tim của chúng ta lúc này.
La Habana
Theo BS