Nếu là quảng cáo: Giày xấu giá cao bạn có tò mò muốn vào xem không?
Nếu chỉ để tên biển “Quán ụt ụt” thì các bạn có biết đó là quán ăn nào hay chưa?
Chắc chỉ riêng cửa hàng điện thoại này mới có sự sáng tạo độc đáo đến vậy
Đã từ khi nào hình thức “bơm vá lốp xe” đã chuyển sang điện thoại?
Vậy còn quảng cáo theo hình thức giật gân: “Ối làng nước ơi rẻ quá!” chắc cũng chỉ riêng có tại Việt Nam mà thôi.
Với lời khuyến nghị này thì các bạn sẽ để xe trong hay xe ngoài bãi gửi xe?
Bạn có chấp nhận vào quán ăn với khuyến mãi “khủng” như thế này không?
Khả Ngân (tổng hợp)