Ngay từ buổi sáng, sân trường đã rộn ràng trong sắc hoa và tiếng cười trẻ thơ. Các tiết mục văn nghệ được chuẩn bị công phu, từ trang phục, âm nhạc cho đến hình thức thể hiện, thể hiện sự nỗ lực và tấm lòng của các em học sinh dành tặng thầy cô.
Nhiều tiết mục tái hiện hình ảnh người giáo viên tận tụy với nghề, dù chỉ là những diễn viên nhí nhưng các bạn đã thể hiện rất tự nhiên và đầy cảm xúc, truyền tải được thông điệp ý nghĩa về sự hy sinh thầm lặng của thầy cô.
Ngày hội 20/11 tại trường Tiểu học Nguyễn Trãi không chỉ là một buổi văn nghệ, mà còn là dịp để các em học sinh thể hiện lòng kính trọng và biết ơn đối với thầy cô – những người đã và đang đồng hành cùng các em trên hành trình trưởng thành. Những tiết mục văn nghệ ấn tượng hôm nay chắc chắn sẽ trở thành kỷ niệm đẹp, khắc sâu trong tâm hồn mỗi học sinh và thầy cô nhà trường.
Cũng nhân dịp này, Văn phòng Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng khu vực Bắc Trung Bộ đã có lẵng hoa tươi thắm chúc mừng Trường Tiểu học Nguyễn Trãi 43 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11).
Dưới đây là những tiết mục văn nghệ với chủ đề “Giai điệu tri ân” đặc sắc và đầy cảm xúc tại trường Tiểu học Nguyễn Trãi:










