Nồi cháo ấm tình người!

Chu Hải
TNTP - Từ khi thành lập tới nay, “Một ngày mới” đã thực hiện được gần 40 chương trình như thế. Để đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, cháo được đặt nấu ngay ở Khoa dinh dưỡng của viện Huyết học - Truyền máu Trung ương (Hà Nội).

Đều đặn vào 10 giờ 15 phút sáng thứ 6 hằng tuần, các thành viên của nhóm thiện nguyện “Một ngày mới” lại có mặt tại hành lang tầng 3, khoa Thalassemia (Các bệnh về máu), Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương (Hà Nội) để phát cháo miễn phí cho các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn. Mỗi buổi sẽ có 2 nồi lớn, được nấu với thịt băm nhuyễn. Khay hành thái nhỏ với rau mùi để riêng dành cho các em nhỏ không ăn được hành.

Nồi cháo ấm tình người tại Viện Huyết học và Truyền máu T.Ư.

Chị Ngọc Bích, một trong những người sáng lập nhóm cho biết: “Các bệnh nhân của Viện Huyết học đa phần phải nằm điều trị lâu dài. Nhằm động viên tinh thần và chia sẻ một phần khó khăn với họ, nhóm của chị đã quyết định duy trì việc phát cháo định kỳ tại đây”.

Khoảng 10 giờ sáng, các thành viên sẽ đi từng phòng tầng 3, tầng 4 mời bệnh nhân ra lấy cháo. Mọi người rất phấn khởi, ai cũng nở nụ cười. Chúng tớ đã xin “chân” đứng chia hành. Cảm giác được múc từng thìa hành mùi lên bát cháo thơm lừng còn nghi ngút khói thật khó tả. Chị Bích vỗ vai tớ mỉm cười: “Có anh trong nhóm lần đầu múc cháo đưa cho bệnh nhân, tay còn run run vì xúc động cơ em ạ!”. Nhìn mấy bạn nhỏ tay vẫn còn mang dây truyền nước một mình cầm bát ra xếp hàng lấy cháo mà chúng tớ rưng rưng. Hỏi thăm mới biết vì bố mẹ bận việc phải về quê nên các bạn phải ở đây một mình.

Ngoài cháo miễn phí, nhóm “Một ngày mới” còn tặng thêm bánh, sữa cho các bệnh nhi.

Nhiều bệnh nhân đã quen với nồi cháo của nhóm thiện nguyện, họ trò chuyện với các anh chị trong nhóm như người thân thiết. Những bát cháo giá trị không lớn, nhưng chúng đã làm ấm lòng và gắn kết biết bao con người xa lạ với nhau.

Tham gia buổi thiện nguyện với “Một ngày mới” là kỷ niệm mà chúng tớ sẽ không bao giờ quên. Những câu chuyện ý nghĩa, những hình ảnh khó phai, những bát cháo ấm lòng… gợi lên cho chúng tớ suy nghĩ về sự sẻ chia trong cuộc sống. Như nhà thơ Tố Hữu từng viết: “Sống là cho, đâu chỉ nhận riêng mình”. Đơn giản như khi cho đi một bát cháo, ta sẽ nhận về nhiều tình thân, niềm hạnh phúc và hơn thế nữa!

Bài: Xuân Chinh
Ảnh: Mạnh Tuấn

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Nồi cháo ấm tình người! tại chuyên mục Phóng Viên Nhỏ của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Phóng Viên Nhỏ khác

Thi Robot KC Bot và VEX IQ mở rộng

Ngày 6/4, đã diễn ra Ngày hội STEM huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn năm học 2023 – 2024 với chủ đề “Khơi nguồn sáng tạo - Thắp lửa đam mê”.

Những thanh niên xung phong ở "chảo lửa" Điện Biên

Cách đây 70 năm, trong chiến dịch Điện Biên Phủ, dưới sự lãnh đạo tài tình của Trung ương Đảng với người đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, quân và dân ta đã giành một thắng lợi “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”. Trong chiến thắng ấy có những đóng góp thầm lặng, to lớn của lực lượng thanh niên xung phong (TNXP).