Nối dài niềm vui cùng "Cười lên nhé"

TNTP Thứ Tư
Chào mừng 83 năm ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, một ekip trẻ và các bạn học sinh ở Hạ Long, Quảng Ninh đã cho ra mắt MV “Cười lên em nhé”.

Ca khúc ra đời với thông điệp ý nghĩa, nhắn nhủ tới mọi người, tới thế hệ trẻ rằng hãy luôn mỉm cười, luôn mạnh mẽ khi đương đầu với khó khăn gian khổ. Thông qua MV này, ekip thực hiện muốn kêu gọi mọi người cùng chung tay giúp đỡ các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn để được đến trường; qua đó nhằm chia sẻ tình yêu thương, mang lại tiếng cười cho các em và lan tỏa nụ cười ấy đến tất cả mọi người. Cùng điểm mặt những nhân vật chính của ekip đáng yêu này nhé!

Tác giả: Chị Vũ Ngọc Bích

Trong làng nhạc trẻ Việt Nam, nhạc sĩ Ngọc Bích “gây sốt” với nhiều bản “hit” như Buông” (Vũ Thảo My),“Rời” (Trung Quân Idol & Hằng BingBong)... Thế nhưng khi sáng tác “Cười lên em nhé” lại là điều khác biệt. “Chị đang ngồi tại một quán cà phê nhỏ và nhìn thấy một em bé đánh giày đang đi mời khách. Dù rất nhiều người từ chối nhưng trên môi cô bé lúc nào cũng nở nụ cười thật tươi. Chị đã viết một mạch giai điệu và ca từ của ca khúc. Chị và cô giáo, cũng là ca sĩ Nguyễn Minh Hằng quen nhau từ lâu và đồng điệu trong tư duy âm nhạc. Bởi vậy, chị đã quyết định gửi tặng bài hát này cho cô. Và MV “Cười lên em nhé” đã khiến chị rất bất ngờ!”

Ca sĩ Nguyễn Minh Hằng (Kitty Nguyễn)Giáo viên Ngữ văn, Tổng Phụ trách Đội trường THCS Kim Đồng, Hạ Long, ca sĩ đang tham gia hoạt động nghệ thuật tại tỉnh Quảng Ninh

Món quà đặc biệt của nhạc sĩ Vũ Ngọc Bích đã chạm tới cảm xúc và thúc đẩy cô truyền tải năng lượng tích cực từ bài hát đến cho mọi người. Cô đã kết nối cùng ca sĩ Đạt Ozy và ekip Kim Cương Đỏ lên kịch bản thực hiện dự án âm nhạc cộng đồng lần này.“Kỉ niệm khó quên, cũng là cảnh quay ấn tượng nhất là màn Flashmob tại khuôn viên trường THCS Kim Đồng, với sự tham gia của gần 100 bạn Đội viên nhà trường và nhiều nghệ sĩ Quảng Ninh. Dưới sự ủng hộ từ Ban Giám hiệu, cô trò đã phải tập luyện nhiều ngày sau những giờ học căng thẳng”.

Ca sĩ Đạt Ozy

"Là một ca sĩ, nhạc sĩ  với nhiều bản hit của giới trẻ, trong quá trình thu âm “Cười lên em nhé” ở Ver 2, anh đã viết thêm một đoạn để bài hát có thêm điểm nhấn và góp phần làm nổi bật ý nghĩa!”. Ngay khi nhận được demo, ca sĩ Đạt Ozy đã không do dự mà đồng ý tham gia vào MV với vai trò là ca sĩ chính và cùng ekip sáng tạo kịch bản.

Rapper Win Blue

Rapper Win Blue đã hào hứng đến mức “sản xuất” thêm đoạn rap ngay trong đêm nhận được bản demo của bài hát. Anh chia sẻ, viết nhạc và lời rap để vừa cô đọng, xúc tích nhưng vẫn truyền tải được thông điệp của bài hát không hề dễ. Tuy nhiên, năng lượng tích cực cùng tinh thần rất trẻ trung từ “Cười lên em nhé” chính là động lực của phần rap “bắt tai” này!

Anh Nguyễn Quang Duy - Recording, Mixing&Mastering

Là một Producer hot trong giới trẻ với những bản phối bắt tai. Với dự án “Cười lên em nhé” bài hát được thu âm rất kĩ càng trong thời gian là 8 tiếng. Vì rất yêu ca khúc này nên ngay sau khi thu anh đã thức suốt đêm để hậu kì. Anh hi vọng sản phẩm đã truyền tải trọn vẹn về phần nghe và cảm xúc.

Anh Kim Cương - Giám đốc sản xuất, sáng tạo hình ảnh, đạo diễn của MV

Ekip chọn nhân vật chủ đạo là một em bé có hoàn cảnh khó khăn có tên bé Su phải nghỉ học để đi khắp nơi, phụ mẹ bán kẹo dạo. Dù có lúc cảm thấy cô đơn, lạc lõng, nhưng điều đặc biệt là nụ cười luôn thường trực trên môi. Cái kết cuối cùng cũng chính là ước mơ và nguyện vọng của mọi người: em đã được tiếp tục đến trường, trong vòng tay của thầy cô, bạn bè. Gợi mở về một tương lai tươi sáng là điều mà ekip muốn gửi gắm thông qua MV.

Tự Uyển Mi - Nghệ sĩ Violin

Là một nghệ sĩ Violin xinh đẹp, nổi tiếng, khi nhận được lời mời tham gia dự án “Cười lên em nhé!” chị đã rất hào hứng mặc dù công việc bận rộn. Chị đã phải tranh thủ giờ làm việc vào ban đêm để thu âm phần Solo của mình. Khi thể hiện đoạn giữa bài, tiếng đàn hòa cùng với cảnh vật nên thơ, tinh thần vui vẻ, lạc quan khi diễn cùng bé Su là kỷ niệm vui khó quên của nghệ sĩ.

Bé Su – bạn Mỹ Vân

Vào vai nhân vật chính trong MV là bạn Mỹ Vân (lớp 5A3, trường TH Quang Trung, Hạ Long) - học sinh của cô Minh Hằng. Mỹ Vân nhập vai rất tự nhiên và thoải mái vì vốn dĩ bạn là cô bé hay cười. “Từng hợp tác với cô Hằng trong nhiều dự án âm nhạc, mình thấy vui và tự hào vì được cô tin tưởng, nhưng vẫn lo lắng về vai diễn. Hi vọng với hình tượng một em bé hồn nhiên, luôn yêu đời, mình đã góp phần nhỏ bé trong việc truyền tải thông điệp ý nghĩa của bài hát đến với mọi người!”

Với lời ca trong sáng, giai điệu vui tươi, cùng thông điệp tích cực, “Cười lên em nhé” sẽ gieo thêm niềm tin, tiếp thêm hi vọng cho mỗi chúng ta. Tương lai tươi sáng sẽ rộng mở nếu ta sống tích cực và yêu đời. Hãy xem MV ngay hôm nay trên các nền tảng số: YouTube, Spotify, Story Facebook, TikTok, CapCut, MP3.zing, NhacCuaTui... bạn nhé!

Bài viết được đăng tải trên ấn phẩm TNTP Thứ Tư, số 77 năm 2024. Còn nhiều bài viết hay, hấp dẫn, các câu chuyện thú vị đang chờ đón bạn khám phá tại ấn phẩm TNTP Thứ Tư. Nếu bạn quan tâm có thể mua báo và đọc trực tuyến tại cửa hàng trực tuyến của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhé!

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Nối dài niềm vui cùng "Cười lên nhé" tại chuyên mục Nhạc của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Nhạc khác

Rapper Đen ra MV bảo vệ rừng

Dù đã nhiều lần nói về việc "đi vào rừng" trong các bài rap trước đây, nhưng cho tới "Nhạc Của Rừng", Đen mới được thể hiện sâu sắc và toàn diện sự quan tâm tới vấn đề môi trường, bảo vệ rừng. Ca khúc hứa hẹn lọt top trending trên các BXH âm nhạc trong thời gian tới.