Alexandre Lacazette từng cùng với Pierre-Emerick Aubameyang trở thành cặp song sát đáng ao ước của Arsenal. Vậy nhưng bây giờ, tiền đạo người Pháp đã không còn nằm trong kế hoạch của HLV Mikel Arteta nữa.
Những ngày qua, có nhiều thông tin cho rằng cựu sao Lyon sẽ rời Emirates ngay trong tháng Một năm sau, khi kỳ chuyển nhượng mùa đông 2022 mở cửa. Để tăng cường chất lượng cho tuyến đầu, cái tên mà Pháo Thủ bắc London nhắm đến đó là Ollie Watkins, ngôi sao hiện chơi cho Aston Villa.
Trước thông tin này, mới đây Ollie Watkins đã có những chia sẻ với truyền thông Anh:
"Tôi nuôi giấc mơ được khoác áo Arsenal vào một thời điểm nào đó trong tương lai. Sở dĩ như vậy là bởi cả gia đình tôi đều là những cổ động viên của Pháo Thủ. Tuy vậy với tôi lúc này, đây chỉ là một mục tiêu trong tương lai xa mà thôi".
Khi được hỏi về ngôi sao mà mình yêu thích, Ollie Watkins khẳng định thần tượng của anh chính là Pháo Thủ huyền thoại - Thierry Henry:
"Tôi là một fan của Arsenal, vì thế đương nhiên tôi phải hâm mộ Thierry Henry rồi. Anh ấy là một cầu thủ có khả năng mang tới thứ bóng đá rất khó tin".
Rõ ràng, Ollie Watkins đã có những chia sẻ khiến các cổ động viên Arsenal vừa vui vừa buồn. Họ vui vì chàng trai 25 tuổi muốn cập bến Arsenal. Nhưng họ cũng buồn vì anh chàng dường như không có ý định sớm chuyển đến sân Emirates, trong khi đại diện Bắc London lại đang rất cần tăng cường hỏa lực.
Lúc này, Arsenal đang trải qua tình cảnh hết sức bi đát. Mùa giải năm ngoái, họ chỉ về đích ở vị trí thứ 8 tại Ngoại Hạng Anh mà thôi. Sang đến mùa giải năm nay, mọi thứ vẫn chưa có dấu hiệu khởi sắc khi đội bóng này thậm chí đang bị đẩy ra khỏi nửa trên của bảng xếp hạng với vị trí thứ 11.
Những màn trình diễn của Pháo Thủ vẫn đang thiếu đi sự ổn định. Bằng chứng cho điều này đó là ngay sau khi xuất sắc đánh bại kình địch Tottenham với tỷ số 3-1, họ lại để cho Brighton cầm hòa 0-0 trong chuyến làm khách đến Amex.