Đụng độ Atletico Madrid trên sân vận động Wanda Metropolitano, huấn luyện viên Ralf Rangnick đã gây bất ngờ khi bố trí Victor Lindelof ở vị trí hậu vệ biên thay cho Aaron Wan-Bissaka. Vị trí sở trường của cầu thủ người Thụy Điển là trung vệ, tuy nhiên cựu thuyền trưởng RB Leipzig lại thử nghiệm anh ở một vị trí khác. Đáng tiếc, thử nghiệm của ông không mang lại hiệu quả.
Phát biểu sau trận đấu, huyền thoại Paul Scholes đưa ra nhận định:
"Trong khoảng 10 phút đầu tiên, Man Utd trông như thể không sẵn sàng để chiến đấu với Atletico Madrid. Tất cả vấn đề diễn ra ở cánh phải bởi Rangnick đã để Lindelof đá hậu vệ biên. Sự thay đổi này chẳng đem lại chút hiệu quả nào cả.
Ở các tình huống tranh chấp tay đôi với Atletico Madrid, Man Utd hoàn toàn thất thế. Tôi nghĩ họ đã không chuẩn bị đủ tốt cho chuyến làm khách này".

Bên cạnh việc thể hiện sự không đồng tình với cách dùng người của huấn luyện viên người Đức, huyền thoại Paul Scholes còn khẳng định ông không đánh giá cao Man Utd khi được hỏi về việc liệu đội bóng cũ có thể tạo ra bất ngờ ở giải đấu năm nay:
"Thực lòng mà nói, tôi không xem Man Utd là một ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch. Dĩ nhiên là ở một giải đấu cúp, bất cứ điều gì cũng có khả năng trở thành hiện thực. Tuy vậy bây giờ có tới 3 hoặc 4, thậm chí là 5 đội bóng đang trên cơ so với Quỷ Đỏ".

Nhìn chung, những gì Man Utd thể hiện trong màn so tài tại Wanda Metropolitano quả thực khiến cho Paul Scholes có lý do để cảm thấy không lạc quan. Tuy vậy, vẫn còn thời gian để để huấn luyện viên Ralf Rangnick đưa ra những sự điều chỉnh, qua đó tiếp tục tối ưu hóa lối chơi cho đội bóng của mình. Và với dàn cầu thủ tài năng như Bruno Fernandes hay Cristiano Ronaldo trong đội hình, biết đâu đấy các Manucian lại có được niềm vui vào cuối mùa giải?