“Phù thủy nhỏ” Nhã Thy!

Chu Hải
TNTP - 3 tuổi đã có thể hát trôi chảy “Chim trắng mồ côi”; tham gia “Giọng hát Việt nhí 2015” để lại ấn tượng đặc biệt trong lòng khán giả; mới đây là vị trí Quán quân lượt thi thứ 5 trong “Gương mặt thân quen nhí 2016”…

Đó là Nhã Thy - cô bạn có giọng ca trong veo, ngọt ngào khi hát làn điệu dân ca; khỏe khoắn, mạnh mẽ với giai điệu Pop; trầm ấm với giai điệu jazz hiện đại… đã hút hồn người hâm mộ!

Cô học trò đa năng

Năm nay, Nhã Thy học lớp 8/4 trường THCS Đồng Khởi, quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh. Nhưng ngay từ năm lớp Một, dù bé tí xíu, bạn í đã được thầy cô và các bạn tín nhiệm bầu làm lớp trưởng.

Hát hay, học giỏi, thân thiện, hòa đồng và có nụ cười răng khểnh, Nhã Thy liên tục đảm nhiệm vai trò lớp trưởng trong sự nể phục, quý mến của bạn bè.

Năm lớp Một, Nhã Thy giành giải Nhất cuộc thi “Tiếng hát chim sơn ca” ở trường TH Phan Chu Trinh. Lớp 2, Nhã Thy tự dàn dựng tiết mục múa cho lớp và cũng ẵm luôn giải cao. Các cuộc thi MC, múa, hát ở trường không thể thiếu gương mặt cô bạn nhí nhảnh với giọng ca rất tuyệt này.

Học giỏi toàn diện nhưng hai môn Nhã Thy thích nhất là Ngữ văn và tiếng Anh. Điểm thi Ngữ văn của bạn ấy thường đứng tốp đầu của khối với số điểm trên 9,0 đấy!

Bản lĩnh và sự kiên trì

Năm 2014, Nhã Thy lần đầu tham dự “Giọng hát Việt nhí” mùa 2 và phải dừng chân sớm ở vòng Đối mặt. Không nản chí, năm sau, bạn tiếp tục đăng ký thi mùa 3 và lọt vào vòng chung kết ở vị trí top 2 của đội huấn luyện viên (HLV) Cẩm Ly.

Trải qua hai cuộc thi, Nhã Thy chia sẻ mình đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm quý báu. Những nhận xét của HLV giúp bạn luyện tập và trình diễn tốt hơn. Bạn bè cùng dự thi thân thiết và luôn góp ý giúp nhau sửa lỗi kỹ thuật… cũng giúp Thy biết sống với tâm hồn rộng mở, vững vàng hơn.

Từ một teengirl hồn nhiên, nhí nhảnh đến cô bé sống nội tâm, có trách nhiệm, tự chủ trong mọi công việc và trưởng thành từng ngày - đó thành quả lớn nhất mà Nhã Thy đạt được và luôn nhắc mình phải nỗ lực hơn nữa để xứng đáng với niềm tin yêu của gia đình, người thân và các fan hâm mộ.

Sự kết hợp tuyệt vời

Đạo diễn Lê Việt - Biên đạo múa cho nhiều chương trình lễ hội lớn là HLV cho Nhã Thy trong “Gương mặt thân quen nhí 2016”. Nhận thấy khả năng biến hóa như “phù thủy” của Nhã Thy, chú Lê Việt đã chọn những bài hát nhiều màu sắc để cô học trò vừa rèn luyện, vừa chinh phục khán giả.

Ở những vòng đầu, trở thành liền anh - liền chị Kinh Bắc, cả hai thầy trò đã nhận được nhiều lời khen từ Ban giám khảo. Ca sĩ Mỹ Linh khen tiết mục giống phiên bản gốc, hát Quan họ rất khó mà Nhã Thy luyến láy, nhả chữ rất “ngọt”, HLV Lê Việt xuất hiện đẹp ơi là đẹp cùng với tài dàn dựng múa dân gian quá xuất sắc! Nghệ sĩ Ưu tú thì Hoài Linh khen Nhã Thy hát Quan họ cực tinh tế, cách lên cao bằng giọng giả thanh của cô bạn uyển chuyển, tự nhiên, có sự kết hợp ăn ý…

Không “ngủ quên” trong lời khen tặng, hai thầy trò lập tức “biến hình” khi hóa thân vào nhóm IL Divo. Ở vai này Nhã Thy giả trai và hát Opera rất thành công. Vào vòng trong nữa, đóng vai ca sĩ Hồ Ngọc Hà, Nhã Thy lại “thoát xác” khi thể hiện giọng khàn cùng phần vũ đạo sôi động tuyệt vời!

Thông minh và nắm bắt nhanh kỹ thuật, luôn tiếp thu mọi lời góp ý, khen ngợi bằng cả sự nỗ lực, cầu thị cùng với sự kết hợp ăn ý, nghiêm túc tập luyện - Nhã Thy đã chứng tỏ mình có tố chất của một ngôi sao sẽ tỏa sáng trong tương lai không xa…

Hai thầy trò Lê Việt - Nhã Thy trên sân khấu và ngoài đời.

Những bật mí thú vị!

- Nhã Thy có thể hát suốt dọc đường mỗi khi ngồi trên xe máy ba mẹ chở, hoặc là ở nhà. Thậm chí trong… WC hay nhà tắm cũng là những nơi “phù thủy nhỏ” tranh thủ luyện giọng!

- Thích vẽ và làm thủ công khéo tay. Sinh nhật mẹ, Thy tự mua giấy màu, cắt dán làm thiệp tặng mama. Những ngày kỷ niệm 8/3 hay 20/10, bao giờ Nhã Thy cũng tiết kiệm tiền, mua quà tặng mẹ, tặng dì, tặng người thân trong gia đình.

- Thêm một bật mí nữa là Nhã Thy khá quậy và ít khi chịu ngồi yên. Cô bạn từng nhiều lần trộn các loại xà bông, sữa tắm theo những “công thức” khác nhau để nghiên cứu phản ứng hóa học của các hợp chất này!

TNTP chúc cho “phù thủy nhỏ” luôn đem đến niềm vui và sự bất ngờ cho khán giả, để từ đó nhận được nhiều thành quả ngọt ngào nhé!

Hồng Nga 

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết “Phù thủy nhỏ” Nhã Thy! tại chuyên mục Gương Mặt của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

"Thủ lĩnh" đa tài

Suốt 5 năm liền đều làm lớp trưởng và hiện tại đang là Liên đội trưởng xuất sắc của ...

Bài Gương Mặt khác

Nữ sinh nghèo nuôi ước mơ trở thành bác sĩ

Mẹ mất vì ung thư, bà thì bị liệt, ốm đau triền miên nên Trần Ngọc Hân rất hiểu giá trị của việc chăm sóc, chữa trị cho người bệnh. Hân ước mơ trở thành một bác sĩ giỏi để chữa bệnh cho người thân, giúp đỡ gia đình và xã hội.

Cô giáo Dương Thị Ngà: Người mẹ thứ hai của học trò

Cô giáo Dương Thị Ngà, Khối trưởng Khối 2 (trường Tiểu học Dịch Vọng A) được các bạn học sinh yêu mến, gọi thân thương là "mẹ". Bản thân cô Ngà cũng được các cán bộ, giáo viên, nhân viên cùng rất nhiều phụ huynh nhắc đến với sự trân trọng, nể phục.

Liên đội trưởng tài năng là "Chiến sĩ nhỏ Điện Biên"

Bạn gái Nguyễn Hoàng Lan Chi (lớp 9A3) là Liên đội trưởng trường THCS Lê Quý Đôn, TP. Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang. Cô bạn nổi bật với những thành tích xuất sắc trong học tập, công tác Đội và là 1 trong 3 đội viên của tỉnh Bắc Giang dự Liên hoan “Chiến sĩ nhỏ Điện Biên” toàn quốc lần này.

Việc làm tốt của Nhật Phương

Trong lớp 4A, trường Tiểu học Ngọc Liệp (huyện Quốc Oai, Hà Nội), cô bạn Bùi Nhật Phương nổi bật với vẻ ngoài xinh xắn, giọng nói nhỏ nhẹ, thân thiện.