Phút bù giờ nghẹt thở: Davies tỏa sáng, Bayern vào vòng 1/8 Champions League

Ngọc Nguyễn
Alphonso Davies ghi bàn quyết định ở phút 90+4, giúp Bayern Munich hòa Celtic 1-1 trong trận lượt về play-off và giành vé vào vòng 1/8 Champions League với tổng tỷ số 2-1.

Phút bù giờ cuối cùng, Leroy Sane nỗ lực đột phá bên cánh phải nhưng không thể tìm thấy khoảng trống để tạt bóng. Anh buộc phải chuyền ngược lại cho Michael Olise. Cầu thủ người Pháp ngay lập tức tạt bóng bằng chân trái vào vòng cấm cho Leon Goretzka đánh đầu. Thủ môn Kasper Schmeichel xuất sắc cản phá, nhưng nỗ lực phá bóng của hậu vệ Celtic lại bị Alphonso Davies áp sát. Bóng bật vào người Davies và bay thẳng vào lưới, khiến sân Allianz Arena bùng nổ.

Bàn thắng “quý như vàng” không chỉ giúp Bayern thoát khỏi trận thua ngay trên sân nhà mà còn đánh dấu năm thứ 22 liên tiếp “Hùm xám” góp mặt ở vòng knock-out Champions League. UEFA sẽ tiến hành bốc thăm vòng 1/8 vào ngày 21/2, và thầy trò HLV Vincent Kompany sẽ gặp một trong hai đối thủ: Leverkusen hoặc Atletico Madrid.

Alphonso Davies ghi bàn gỡ hòa trong trận Bayern gặp Celtic.
Alphonso Davies ghi bàn gỡ hòa trong trận Bayern gặp Celtic. (Ảnh: Reuters)

Davies, người trưởng thành từ lò đào tạo Vancouver Whitecaps FC và gia nhập Bayern vào tháng 1/2019 với mức phí kỷ lục 22 triệu USD từ MLS, đang có tháng 2 đáng nhớ. Anh vừa gia hạn hợp đồng với Bayern bằng một video rap độc đáo và giờ đây tiếp tục để lại dấu ấn bằng bàn thắng quan trọng tại Champions League.

(Ảnh: FC Bayern)

Dù được đánh giá cao hơn và áp đảo về mọi thông số với 67% thời lượng kiểm soát bóng, 23 cú sút (10 cú trúng đích) so với 5 cú sút (3 trúng đích) của Celtic, nhưng Bayern lại gặp nhiều khó khăn trong việc tìm đường vào khung thành đối phương.

Celtic thậm chí mới là đội sở hữu những cơ hội rõ ràng đầu tiên. Ngay phút thứ 7, Callum McGregor cướp bóng rồi dứt điểm từ góc hẹp nhưng đưa bóng vọt xà. Đến phút 16, đội khách có liên tiếp hai pha dứt điểm nguy hiểm. Nicolas Kuhn suýt mở tỷ số khi sút bóng qua người Neuer, nhưng Raphael Guerreiro đã kịp phá bóng ngay trên vạch vôi.

Bayern chỉ thực sự lấy lại thế trận vào cuối hiệp một với những pha uy hiếp từ Joshua Kimmich và Harry Kane. Tuy nhiên, vận rủi ập đến đầu hiệp hai khi Kane dính chấn thương và buộc phải rời sân.

Harry Kane dứt điểm trong vòng cấm dội xà.
Harry Kane dứt điểm trong vòng cấm dội xà. (Ảnh: FC Bayern)

Phút 63, Celtic bất ngờ vươn lên dẫn trước. Daizen Maeda tận dụng sự chủ quan của hàng thủ Bayern để chọc khe cho Nicolas Kuhn. Cầu thủ người Đức dễ dàng vượt qua Guerreiro trước khi dứt điểm chéo góc hạ gục Neuer.

Đáng chú ý, Kuhn từng khoác áo đội dự bị của Bayern giai đoạn 2020-2022. Bàn thắng này giúp anh trở thành cầu thủ người Đức đầu tiên trong kỷ nguyên Champions League ghi ba bàn đầu tiên vào lưới các CLB Đức. Trước đó, Lothar Matthaus và Wolfgang Funkel cũng từng lập thành tích tương tự ở các giải đấu châu Âu.

Tình huống Nicolas Kuhn mở tỷ số.
Tình huống Nicolas Kuhn mở tỷ số. (Ảnh: FC Bayern)

Trong khoảng thời gian còn lại, Bayern điên cuồng tấn công với hàng loạt cú sút từ Coman, Goretzka, Sane và Kimmich. Tuy nhiên, phải đến phút bù giờ cuối cùng, Alphonso Davies mới trở thành người hùng với pha lập công quyết định, khép lại trận đấu đầy kịch tính và đưa Bayern tiến bước tại Champions League.

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Phút bù giờ nghẹt thở: Davies tỏa sáng, Bayern vào vòng 1/8 Champions League tại chuyên mục Bóng Đá của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Bóng Đá khác