Rạng sáng nay, Man Utd đã khiến người hâm mộ trên khắp hành tinh chìm trong sự phấn khích sau khi đánh bại Villarreal nhờ bàn thắng ở phút 90+4 của Cristiano Ronaldo. Lúc này, niềm hân hoan đang bao phủ khắp nửa đỏ thành Manchester. Thế nhưng vẫn có một người không thể vui được, đó là Donny van de Beek.
Tại Old Trafford, Man Utd là đội phải nhận bàn thua trước khi để Paco Alcácer chọc thủng lưới ở phút thứ 53, trước khi Alex Telles gỡ hòa cho họ sau đó 7 phút.
Trong bối cảnh Quỷ Đỏ rất cần thêm bàn thắng để giữ 3 điểm ở lại, HLV Ole Gunnar Solskjaer đã thực hiện tới 4 sự thay đổi người. Những cái tên được ông trao cơ hội thi đấu là Nemanja Matic, Edinson Cavani, Fred và Jesse Lingard.
Quỷ Đỏ còn 1 quyền thay người nữa, thế nhưng Donny van de Beek vẫn không được vào sân và điều đó khiến cho tiền vệ người Hà Lan cảm thấy vô cùng thất vọng. Và trong lúc không kiềm chế nổi cảm xúc của mình, anh đã ném bã viên kẹo cao su mình đang nhai xuống phần sân phía sau lưng HLV Solskjaer.
Đây rõ ràng không phải một hành động mà Van de Beek nên làm, nhưng một bộ phận NHM lại bênh vực anh và hướng chỉ trích về phía nhà cầm quân người Na Uy:
Donny van de Beek từng là một trong những cái tên được săn đón chẳng kém là bao so với những người đồng đội cũ ở CLB Ajax Amsterdam như là Matthijs de Ligt hay De Jong. Ấy vậy mà từ khi nhận lời chuyển tới sân Old Trafford, tiền vệ này phải làm quen với việc "mài đũng quần" trên ghế dự bị hơn là mặt sân cỏ.