Quán cafe có cây mít độc đáo, quả nào quả nấy treo đầy cành, xếp đầy gốc nhìn rất thích mắt

Hồng Ngọc
Cây mít được mùa sai quả, cành trên cành dưới cứ gọi là chi chít khiến nhiều người rất thích thú. Có lẽ chính vì cây mít đặc biệt này mà quán cafe trở nên nổi tiếng, khách hàng ghé đến nhiều hơn.

Mới đây, một tài khoản Facebook đã đăng tải hình ảnh tầng 2 của một quán cafe ở phường An Tường, TP. Tuyên Quang (Tuyên Quang). Điều đặc biệt là quán có cây mít sai trĩu trịt, hàng chục quả xanh mơn mởn treo đầy cành và thân cây vô cùng thích mắt.

Quán cafe có cây mít độc đáo, quả nào quả nấy treo đầy cành, xếp đầy gốc nhìn rất thích mắt - Ảnh 1
Quán có cây mít sai trĩu trịt quả trông vô cùng thích mắt.

Theo clip và những hình ảnh đăng tải, cây mít đặc biệt này có lẽ đã khá lâu năm nên thân cây vươn rất cao. Chủ quán lại thiết kế cho đâm xuyên qua sàn tầng 2 để tán cây lớn phủ rộng tạo bóng mát cho cả không gian ngoài trời.

Quán cafe có cây mít độc đáo, quả nào quả nấy treo đầy cành, xếp đầy gốc nhìn rất thích mắt - Ảnh 5
Chỉ cần ngắm nhìn cây mít này thôi cũng đủ thích lắm rồi.

Cả thân cũng như cành to, cành nhỏ, cành trên, cành dưới của cây mít đều sai quả. Những quả mít xanh mơn mởn có kích thước khoảng từ chiếc bát tô cho đến chiếc nồi cơm điện, xếp cạnh nhau đều chằn chặn, treo lủng lẳng vô cùng độc đáo. Nhiều khách hàng đến quán cafe đều tỏ ra thích thú với cây mít này, cùng nhau ngồi dưới tán cây uống nước và trò chuyện.

Bài đăng nhanh chóng nhận được hơn 16.000 lượt yêu thích. Phần lớn mọi người đều trầm trồ kinh ngạc, bởi hiếm hoi lắm mới được chiêm ngưỡng một cây mít sai quả như thế. Đồng thời cũng dành lời khen cho quán có thiết kế ấn tượng, độc đáo.

Quán cafe có cây mít độc đáo, quả nào quả nấy treo đầy cành, xếp đầy gốc nhìn rất thích mắt - Ảnh 4
Quả mít nằm lơ lửng giữa sàn khiến chủ nhà phải khoét một góc để cho mít phát triển.
Quán cafe có cây mít độc đáo, quả nào quả nấy treo đầy cành, xếp đầy gốc nhìn rất thích mắt - Ảnh 3
Vừa uống cafe vừa ngắm không gian quán thì còn gì tuyệt bằng.

Bên cạnh đó, một số người cũng góp ý chủ quán nên buộc rọ hoặc dây vào quả mít để tránh quả bị rụng khi chín. Điều này có thể ảnh hưởng đến khách hàng ngồi bên dưới tán cây. Một số bình luận từ cộng đồng mạng:

- "Anh chị chủ nên buộc rọ vào quả mít đi, nhìn thế này là sắp chín rồi đó. Mít mà rụng trúng đầu là đau phải biết, đặc biệt là nên cẩn thận trẻ em".

- "Ôi nhìn cây mít thích mắt quá, chủ quán có bí quyết gì không?".

- "Nhìn ảnh thôi cũng thấy thơm nức mũi rồi, trồng khéo quá".

Được biết, mỗi khi có mít chín là chủ quán liền hái xuống và bổ ra để mời khách hàng thưởng thức. Nhân viên quán cũng thường kiểm tra độ chín của từng quả để thu hoạch, tránh quả rụng làm nguy hiểm.

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bài liên quan

Bài Vui - Độc - Lạ khác

"Người Sói" phiên bản đời thực

Trong tiếng Anh, loài chồn sói được gọi với cái tên là Wolverines. Đây cũng chính là tên gọi của siêu anh hùng “Người Sói” nổi tiếng trong seri phim “X-Men” mà có lẽ là nhiều bạn đã từng xem.

Món ăn đá quý cực kỳ tinh tế

“Sanfang Qixiang” hay “Ba làn bảy ngõ” ở Phúc Kiến, Trung Quốc là một khu di tích lịch sử được hình thành trong giai đoạn 266-429 thời nhà Tần.

Món ăn đá quý cực kỳ tinh tế

“Sanfang Qixiang” hay “Ba làn bảy ngõ” ở Phúc Kiến, Trung Quốc là một khu di tích lịch sử được hình thành trong giai đoạn 266-429 thời nhà Tần.