Quán quân đường lên đỉnh Olympia: Muốn trở thành nhà khoa học

Nguyễn Như Quỳnh
Phan Đăng Nhật Minh, chàng trai được mệnh danh “cậu bạn Google”, hôm qua giành vòng nguyệt quế tại vòng chung kết năm cuộc thi Olympia 2017.

Phan Đăng Nhật Minh là con trai lớn trong gia đình có cha là kỹ sư điện, mẹ là cô giáo tiểu học. Cậu sớm nổi tiếng khắp vùng Quảng Trị với những tố chất “thần đồng” như 6 tháng tuổi nhận biết được một số đồ vật hoặc màu, 18 tháng tuổi biết đọc, biết tính toán từ khi học mẫu giáo. Theo lời cô Nguyễn Thị Gái, mẹ Nhật Minh, 4 tháng tuổi, con trai đã thích các chương trình dạy học trên truyền hình. Ngay từ buổi đầu đi học, Minh bắt đầu thể hiện khả năng tính toán nhanh và ghi nhớ rất tốt.

Năm lớp 8, tên tuổi của cậu vang danh khắp cả nước sau khi trở thành quán quân Chinh Phục 2014, cuộc thi trên truyền hình dành cho học sinh THCS với kiến thức bao quát ở nhiều lĩnh vực, đòi hỏi khả năng trả lời nhanh, chính xác. Ngoài ra, khi chỉ mới là cậu học sinh lớp 9, Minh đã tự mình hoàn thành xong chương trình lớp 11. Anh chàng còn từng giành giải khuyến khích cuộc thi Olympic tiếng Anh qua Internet dành cho học sinh cấp THPT vào năm học 2014-2015.

Kết thúc lớp 10, Nhật Minh với thành tích học sinh giỏi toàn diện nên đã được trường cử đi thi Đường lên đỉnh Olympia. Và tại cuộc thi này, Nhật Minh đã thể hiện được bản lĩnh lẫn tài năng hơn người của mình trước hàng triệu khán giả.

Anh chàng giữ cùng lúc 3 kỷ lục: Điểm thi tuần cao nhất tại Olympia 17 (400 điểm), điểm Khởi động cao nhất (110 điểm) và điểm số cao nhất trong lịch sử 17 năm Olympia (460 điểm).

Tại chung kết năm, Nhật Minh đã vươn lên bứt phá từ phần thi Vượt chướng ngại vật. Chỉ với một gợi ý là số 12, Minh đã xuất sắc giành trọn 140 điểm ở phần thi này. Không những thế, đến phần thi về đích, Nhật Minh cũng giành trọn vẹn điểm thi của gói câu hỏi 60 điểm. Cậu bạn còn kiếm thêm 30 điểm từ phần thi của các bạn. Với kết quả thi 300 điểm, Nhật Minh xứng đáng là chủ nhân của vòng nguyệt quế Đường lên đỉnh Olympia năm nay.

Phan Đăng Nhật Minh đăng quang. 

Là một cột mốc mới trong con đường học vấn

Chưa hết hạnh phúc, sau khi đăng quang, Phan Đăng Nhật Minh cho biết kết quả này bạn coi như là một cột mốc mới trong con đường học vấn của mình và là động lực để chinh phục những đỉnh cao tiếp theo.

Nhật Minh cũng cho biết thêm, trước khi đến với cuộc thi, tuy ít khi đọc xem truyền thông viết gì về mình nhưng bạn cũng biết là mọi người khá kỳ vọng cạu ý sẽ là quán quân năm nay. Đây là niềm vui nhưng cũng là áp lực lớn. Quán quân Olympia 2017 chia sẻ Quảng Trị từng có quán quân Văn Viết Đức. Do đó, Nhật Minh mang theo khát vọng đam mê, nhiệt huyết chinh phục đỉnh Olympia và cả áp lực trước cựu quán quân này. Nhưng khi bước vào vòng chung kết, bạn không để áp lực này ảnh hưởng đến kết quả thi, mà luôn giữ một tâm thế thoải mái nhất có thể.

Chia sẻ thêm sau cuộc thi, Phan Đăng Nhật Minh cho biết sau phần thi Khởi động, bạn ý rất áp lực vì có điểm số thấp nhất. Ở phần thi Về đích, Vượt chướng ngại vật, Minh có những quyết định liều lĩnh và may mắn đã thành công.

Nhật Minh cho hay có được phần thưởng này là nhờ sự cổ vũ, động viên chia sẻ của mọi người. Nếu không có người thân, bạn bè, khán giả thì không có Nhật Minh ngày hôm nay. “Số tiền thưởng từ chương trình em sẽ khao mọi người một bữa thật lớn. Đây cũng là việc đầu tiên em muốn làm sau khi đăng quang” – Nhật Minh nói. Quán quân Olympia 2017 tiết lộ người đầu tiên cậu muốn gặp sau khi chiến thắng là cha mẹ.

Về việc đi du học, Nhật Minh cho hay sẽ để tương lai trả lời. Trong khi đó, mẹ Nhật Minh chia sẻ gia đình dự định cho Minh đi du học tại Australia theo gói học bổng toàn phần của chương trình. Cậu sẽ học thiên về nghiên cứu, đó là ước mơ từ lâu của Minh. Cô Gái xúc động nhớ lại giây phút bật khóc khi Nhật Minh ấn chuông giành phần trả lời của Huy Hoàng ở phần thi Về đích. Lúc đó, cô tin tưởng 100% vào con trai mình và quả thật Minh đã giành chiến thắng.

“Nhật Minh không đi học thêm, em có sở thích đọc sách, báo và dành thời gian thích hợp mỗi ngày để học. Nếu lúc nào không thích sẽ nghỉ ngơi. Phương pháp giáo dục của tôi là luôn nhắc nhở, động viên con” – cô Gái chia sẻ về con trai mình.

Sau cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia, Nhật Minh sẽ trở về là cậu lớp phó học tập chăm ngoan, mẫn cán của lớp 12A3, trường THPT Hải Lăng, Quảng Trị. Cô Trần Thị Thanh Minh - giáo viên chủ nhiệm của Nhật Minh - tiết lộ “cậu bé Google” có thành tích học tập luôn nằm trong top đầu tại trường. Cậu học giỏi toàn diện, trong đó xuất sắc là hai môn Toán và Hóa, dù không chú tâm quá nhiều vào sách vở.

Còn nói về ước mơ của mình,  Nhật Minh tiết lộ muốn trở thành nhà nghiên cứu khoa học. Được truyền cảm hứng từ thần tượng - nhà khoa học người Anh Isaac Newton Jr,  chàng trai Quảng Trị muốn cống hiến những gì mình biết cho xã hội, quê hương. Và chiến thắng tại cuộc thi Olympia đã giúp cậu chạm tay vào một phần ước mơ của mình.

“Nội tặng cháu tô cháo vạt giường”

Từ sớm, rất đông lãnh đạo, thầy cô và học sinh đến Trường THPT Hải Lăng để cổ vũ cho thí sinh Phan Đăng Nhật Minh. Mọi người chuẩn bị cờ hoa và nhiều khẩu hiệu để cổ vũ tinh thần cho “Cậu bé Google”. 

Hiệu trưởng trường THPT Hải Lăng Nguyễn Khoa Xưng lặng người đi khi Nhật Minh chạm điểm số 300. Thầy nói: “Ngay cả lúc phần thi Khởi động không thành công, là phần thi vốn sở trường của Nhật Minh nhưng em cũng không mất đi khí thế. Chính sự “vạn sự khởi đầu nan” đó đã châm lên trong lòng Nhật Minh một ngọn lửa quyết tâm, lội ngược dòng thành công và bỏ xa các đối thủ, băng băng về đích”.

Ông nội Nhật Minh là cụ Phan Lăng, một thầy giáo về hưu hiện ở thôn Diên Sanh xã Hải Thọ cũng đội mưa đến cổ vũ cháu mình ở điểm cầu trực tiếp khuôn viên trường học của Nhật Minh. Qua cầu nối truyền hình ông nói “Minh ơi, gắng lên cháu nhé! Phần thưởng ông tặng cháu là một tô cháo vạt giường đặc sản dân dã Quảng Trị quê  mình mà cháu hằng thích đây”. Và ông đã bật khóc hu hu như đứa trẻ lúc MC ngân lên vòng nguyệt quế thuộc về đứa cháu nội Phan Đăng Nhật Minh của mình.

Giám đốc Sở GD-ĐT Quảng Trị Lê Thị Lan Hương chỉ thốt lên: “Ôi cảm giác như hụt hơi bởi quá vui mừng các nhà báo ơi…Cách đây 2 năm tỉnh nhà vinh dự có Văn Viết Đức khoác vòng nguyệt quế Đường lên đỉnh Olympia lần thứ 15. Và đây là lần thứ 2, Quảng Trị có thêm một nhà vô địch Olympia nữa”.

Chủ tịch Nguyễn Đức Chính xúc động: “Không biết nói gì hơn, Nhật Minh đã đem niềm tự hào về cho quê hương Quảng Trị, và món quà vô giá này là nguồn cảm hứng cho tuổi trẻ trên con đường khám phá tri thức nhân loại”. Thay mặt UBND tỉnh Quảng Trị, ông Chính đã tặng “nóng” lẵng hoa tươi và món quà 10 triệu đồng cho trường THPT Hải Lăng ngay tại trường quay ở sân trường.

Càng chơi càng tuyệt, quá nhanh quá nguy hiểm, một đẳng cấp không thể phủ nhận - đó là những thán từ của những cổ động viên từ cầu truyền hình Hải Lăng-Quảng Trị mà PV Tiền Phongghi nhận được ngay sau khi Phan Đăng Nhật Minh giành vòng nguyệt quế mạ vàng Olympia 17.

Theo Tienphong

 

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Quán quân đường lên đỉnh Olympia: Muốn trở thành nhà khoa học tại chuyên mục Gương Mặt của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Gương Mặt khác

Cô bé “hạt tiêu” mê cờ vua và tin học

Ở lứa tuổi Tiểu học, nhiều bạn nhỏ còn mải mê với trò chơi tuổi thơ, nhưng Đoàn Nguyễn Ngọc Diệp – học sinh lớp 5A, trường Tiểu học Tùng Ảnh (xã Đức Thọ, Hà Tĩnh) - cô bé “hạt tiêu” khiến thầy cô, bạn bè khâm phục bởi nghị lực, sự tự tin và khát vọng vươn lên.

Niềm tự hào khi được tham gia vào đại lễ 2/9

Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh (2/9/1945-2/9/2025), chương trình biểu diễn nghệ thuật tổng hợp đặc biệt (tối 1/9) tại SVĐ Mỹ Đình và Quảng trường Ba Đình ngày 2/9 có sự tham gia của các bạn thiếu nhi từ nhiều vùng miền của tổ quốc. Lắng nghe các bạn ấy chia sẻ về vinh dự này nhé!

Khúc Minh Tuệ - Cô học trò đa tài và giàu nhiệt huyết

Khúc Minh Tuệ, học sinh lớp 4C, trường Tiểu học Việt Nam - Cuba (phường Ba Đình, TP. Hà Nội), là tấm gương sáng trong học tập và rèn luyện. Với tinh thần ham học hỏi, sự nỗ lực không ngừng, Minh Tuệ đã đạt được nhiều thành tích nổi bật.

Cậu học sinh nhặt được tiền trả lại người đánh rơi

Ngày 22/9/2025 trên đường đi học về, Nguyễn Trung Ý, học sinh lớp 5B, trường TH Trường Sơn (xã Đức Minh, Hà Tĩnh) bất ngờ nhặt được một chiếc ví da nằm bên lề đường. Khi mở ra kiểm tra thì trong ví có nhiều giấy tờ tùy thân và 7,2 triệu đồng tiền mặt.