"Chịu được nhiệt" quả là câu nói đúng nghĩa trong bóng đá khi ĐT Việt Nam có chuyến làm khách ở đất nước Trung Á Saudi Arabia. Nhiệt độ ban đêm lúc 20h ở đây vẫn lên đến 42-43 độ C. Phải luyện tập, chơi bóng với trong nhiệt độ cao như thế này quả là thử thách thực sự cho Quang Hải và các đồng đội.
Sau khi đặt chân sang đến nơi, toàn bộ ĐT Việt Nam đã thực hiện test Covid-19. Chỉ nghỉ ngơi trong thời gian ngắn, HLV Park đã yêu cầu các cầu thủ ra sân luyện tập để quen với thời tiết và sự chênh lệch múi giờ.
Là những cầu thủ chuyên nghiệp và đầy bản lĩnh, đội quân của ông Park luyện tập với sự tập trung rất cao.
Đặng Văn Lâm và "ông chú" Tấn Trường đang phải chuẩn bị tinh thần ở mức cao nhất, khi sắp đối đầu với một đội bóng đã 5 lần dự World Cup. Quang Hải với sự lì lợm luôn có những bàn thắng đẳng cấp vào lưới những đối thủ mạnh, luôn biết tỏa sáng ở những thời điểm ngặt nghèo. Trên sân tập, tiền vệ người Đông Anh, Hà Nội luôn nở nụ cười tươi, và truyền cảm hứng này sang cho Xuân Trường và những người khác.
Một "ông chú" khác cũng khiến các đàn em phải nể là Trọng Hoàng. Người không phổi, mãi mãi tuổi thanh niên Trọng Hoàng không hề thua kém gì so với những đàn em. Tin vui cho ông Park và những người hâm mộ là hậu vệ Nguyễn Thành Chung cũng đã bình phục và tham gia luyện tập cùng đồng đội. Với ĐT Việt Nam hiện tại, mỗi nhân sự có trạng thái thể lực tốt đều là một sự tích cực khi chúng ta khá thiếu hụt lực lượng trước trận đấu này.