Làm khách trên sân của Atletico Madrid, Man Utd đã gặp rất nhiều khó khăn, đặc biệt là trong hiệp đấu đầu tiên khi họ phải nhận bàn thua sớm ngay ở phút thứ 7. Phát biểu về việc này, huấn luyện viên Ralf Rangnick chia sẻ sau trận đấu như sau:
"Chúng tôi bị dẫn trước 1-0 chỉ sau 7 phút, vì thế mọi kế hoạch được vạch ra trước đó đã nằm trong thùng rác. Tôi biết hậu vệ biên không phải vị trí sở trường của Lindelof. Chỉ khi Aaron Wan-Bissaka và Alex Telles vào sân, hai cánh mới có khả năng mang tới sự hỗ trợ lớn hơn.
Thực lòng, tôi bị sốc vì cách mà các cầu thủ đã thể hiện trong hiệp đấu đầu tiên. Chúng tôi đã thi đấu thiếu tự tin, thiếu sự quyết liệt và đó là lý do mà Man Utd gặp khó trước Atletico Madrid. Chỉ sau 7 phút, kế hoạch ban đầu của chúng tôi đã bị ném vào thùng rác.
Thế nhưng mọi chuyện đã được cải thiện rất nhiều trong hiệp hai. Chúng tôi có thể kiểm soát bóng ở những khu vực quan trọng trên sân. Nếu trận đấu kéo dài thêm 10 phút nữa, tôi nghĩ Man Utd sẽ giành chiến thắng".
Phút thứ 80 của trận đấu, Anthony Elanga đã ghi bàn thắng gỡ hòa 1-1 cho Man Utd. Và theo nhà cầm quân người Đức, đây chính là những gì mà đội bóng của ông cần làm:
"Trước Atletico Madrid, đáng ra chúng tôi phải duy trì được sự ổn định. Chúng tôi cần những bước chạy như của Anthony Elanga và những đường chuyền tuyệt vời như của Bruno Fernandes. Các học trò của tôi đã đoạt được bóng ở giữa sân rồi tiến hành tấn công. Đây chính là điều cần làm khi chạm trán với một đội bóng như Atletico Madrid".
Với kết quả hòa 1-1 trên đất Tây Ban Nha, Man Utd đang nắm giữ đôi chút lợi thế khi mà ở trận lượt về, họ sẽ được thi đấu tại thánh địa Old Trafford. Rõ ràng là vẫn còn những vấn đề trong lối chơi của Quỷ Đỏ nhưng chỉ cần huấn luyện viên Ralf Rangnick có thể đưa ra điều chỉnh phù hợp, đội bóng của ông hoàn toàn đủ sức vượt qua Los Rojiblancos để tiến vào vòng trong.