Dưới triều đại của tân HLV Ralf Rangnick, Man Utd vẫn đang duy trì được mạch 4 trận bất bại. Nhưng cách mà CR7 và các đồng đội chật vật giành điểm thời gian qua không khỏi khiến fan hâm mộ lo lắng.
Lối đá của Quỷ Đỏ vẫn cho thấy sự thiếu khởi sắc và trên cơ đối thủ, điều mà đại kình địch cùng thành phố dưới sự lãnh đạo của Pep Guardiola đang duy trì suốt 10 vòng đấu gần nhất. Ở vòng đấu vừa qua, đội chủ sân Old Trafford đã có màn trình diễn nhạt nhòa khi hòa bạc nhược 1-1 với Newcastle.

Khoảng cách lúc này giữa đoàn quân của HLV Ralf Rangnick với Man City đã bị nới rộng lên thành 22 điểm. Dù Man Utd chơi ít hơn 2 trận nhưng tham vọng đua tranh ngôi vô địch Premier League vào lúc này có lẽ là hơi phù phiếm với họ. Thời gian tới, Man Utd sẽ bước vào những trận đấu quan trọng là dịp để họ tích lũy điểm số.
Trước mắt, các học trò của HLV Rangnick sẽ tiếp Burnley trên sân nhà bên cạnh các trận đá bù với Brentford và Brighton vốn bị hoãn trước đó. Trước những câu hỏi của truyền thông về việc Man Utd có tiến bộ ra sao kể từ khi bản thân mình lên nắm quyền, HLV người Đức thừa nhận:
"Tất nhiên là không rồi. Tôi cũng như bao HLV chuyên nghiệp khách đều muốn đội bóng mình dẫn dắt có những bước phát triển thần tốc. Nhưng muốn vậy thì các cầu thủ phải được tập luyện. Nhưng như các bạn đã thấy, Man Utd đã phải đóng cửa Carrington trong 4 ngày. Khi ấy, chúng tôi chỉ còn 8 hoặc 9 cầu thủ ra sân tập. Dù đội bóng đã chào đón gần như đầy đủ quân số nhưng tất cả chúng tôi vẫn chưa thể tập luyện quá nhiều".

Dịch bệnh đang tác động lên mọi mặt ở Anh trong đó có bóng đá. Trong pham vi Premier League, Man Utd là một trong những CLB bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Lúc cao điểm, họ chỉ còn 7 người có thể trạng bình thường để tập luyện.
Trên lý thuyết, Man Utd chỉ còn vắng Paul Pogba và đối thủ tiếp theo mà Quỷ Đỏ phải vượt qua sẽ là Burnley. Trận đấu diễn ra lúc 3h ngày 31/12.