Từ bao đời nay, Thành Sen – mảnh đất mang đậm hồn quê xứ Nghệ – luôn được biết đến như chiếc nôi của truyền thống hiếu học, nơi khát vọng vươn lên bằng tri thức đã trở thành dòng chảy bền bỉ trong mỗi con người. Dẫu thời gian đổi thay, nếp xưa hòa vào hiện đại, tinh thần hiếu học của Thành Sen vẫn kiêu hãnh, mộc mạc mà sâu sắc, giản dị mà kiên cường.
Nhân kỷ niệm 43 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2025), chiều 13/11/2025, trường Tiểu học Bắc Hà tổ chức chương trình “Rạng rỡ đất học Thành Sen – Tri thức hôm nay – Ước mơ mai sau”. Nhiều tiết mục văn nghệ được dàn dựng công phu đã trở thành những bó hoa tươi thắm thay lời tri ân gửi tới các thầy giáo, cô giáo – những “kỹ sư tâm hồn”, những người thầm lặng gieo mầm tri thức, bồi đắp phẩm chất và ước mơ cho biết bao thế hệ học trò.
Trong không gian ấm áp của ngày hội, hình ảnh người thầy, người cô hiện lên giản dị mà cao đẹp. Trong từng bài giảng hôm nay và trong mỗi ước mơ ngày mai của học sinh đều có dấu ấn của sự tận tụy, kiên trì và tình yêu thương vô điều kiện từ những người làm nghề giáo.

Chương trình khắc họa những thành tựu ngày càng cao của giáo dục, cùng tinh thần gắn kết giữa gia đình – nhà trường – xã hội trong việc chăm lo cho sự nghiệp trồng người. Các thầy, cô vẫn miệt mài gieo chữ bằng tất cả nhiệt huyết và lòng tin vào lớp lớp học trò. Các em học sinh tiếp nối truyền thống hiếu học của quê hương bằng những thành tích đáng tự hào trong học tập, nghiên cứu khoa học và các hoạt động văn hóa – thể thao.
Hành trình gieo mầm tri thức sẽ tiếp tục được viết bằng niềm tin, sự đầu tư đúng đắn và trên hết là khát vọng vươn lên của chính những người học trò hôm nay. Những ước mơ ấy chắc chắn sẽ trở thành hiện thực, để một Thành Sen tương lai luôn rạng rỡ, văn minh và giàu đẹp – đúng như mong muốn của bao thế hệ cha ông.











