Trang chủ của Manchester United vừa công bố hình ảnh Cristiano Ronaldo khoác lên mình chiếc áo của CLB. Sắc áo đã từng làm lên tên tuổi của Ronaldo, sắc đỏ gắn với tuổi 18 của CR7, giờ đây là một phiên bản mới, của cả tấm áo lẫn người mặc.
CR7 của thời xưa là một chàng trai hừng hực khí thế, mặt mũi có phần... trẻ trâu thực sự. Còn Ronaldo của hiện tại - đã là một kỉ lục gia của thế giới bóng đá, sở hữu 5 Qủa bóng vàng, cùng hàng loạt chiến tích. Ronaldo nhìn vẫn chất lừ và đầy phong độ.


Thương hiệu là CR7, nhưng vấn đề là số áo chính thức của Ronaldo thì vẫn chưa được công bố. Tiền đạo Edinson Cavani đang mang số 7 tại Manchester United, số áo này đã được đăng kí. Đội bóng Qủy đó có thể phải xin "cấp phép lại" số áo này cho ngôi sao của mình, hoặc Ronaldo phải mang một số áo khác.

Ronaldo vẫn luôn là con người của khát vọng, của ý chí. Quay trở lại với Manchester, Ronaldo vẫn muốn chinh phục những kỉ lục mới, vượt qua những thách thức, giới hạn mới. Thực tế là MU sau những sự ra đi của ngài Alex Ferguson, sự chia tay của Ronaldo và những ngôi sao thế hệ cũ thì đã đánh mất vị thế số 1 nước Anh. Man City, Chelsea, Livepool trỗi dậy mạnh mẽ.
Ronaldo trở về mái nhà xưa, là để góp sức lấy lại vị thế đã mất ấy, vị thế mà chính bản thân anh là người góp sức lớn tạo dựng lên.