Lễ trao giải diễn ra tối 10/9, bên cạnh các hạng mục thường niên như “Cầu thủ hay nhất năm” hay “Cầu thủ trẻ hay nhất năm”. Ronaldo không thể có mặt trực tiếp, nhưng gửi video chia sẻ: “Tôi đặc biệt vinh dự khi được vinh danh Cầu thủ hay nhất mọi thời. Tôi muốn cảm ơn đồng đội và HLV đã hỗ trợ tôi suốt sự nghiệp. Nhờ đó, tôi không ngừng cố gắng để tiến bộ hơn”.

Trong mùa giải vừa qua, Ronaldo góp công lớn giúp Bồ Đào Nha vô địch UEFA Nations League, ghi bàn quan trọng ở tứ kết gặp Đan Mạch, bán kết trước Đức và chung kết hạ Tây Ban Nha. Ở cấp CLB, thủ quân Al Nassr không giành được danh hiệu nào, nhưng vẫn duy trì phong độ ấn tượng. Anh hiện đang giữ kỷ lục ghi bàn nhiều nhất lịch sử bóng đá nam, với 943 bàn thắng trong 1.286 trận, và đặt mục tiêu cán mốc 1.000 bàn trong sự nghiệp.

Ngoài Ronaldo, gala năm nay còn ghi nhận: Viktor Gyokeres (Sporting Lisbon) là “Cầu thủ hay nhất năm” với 54 bàn sau 52 trận; Luis Nani và Ricardo Quaresma được đưa vào Đại sảnh Danh vọng; nhóm cầu thủ PSG gồm Nuno Mendes, Goncalo Ramos, Vitinha và Joao Neves nhận giải Công trạng Thể thao sau chức vô địch Champions League; và Geovany Quenda – tiền vệ 18 tuổi thuộc biên chế Chelsea – giành danh hiệu Cầu thủ trẻ hay nhất năm.
Việc trao thêm danh hiệu đặc biệt cho Ronaldo cho thấy sự công nhận vượt ra ngoài khuôn khổ một mùa giải, khẳng định anh là biểu tượng không thể thay thế trong lịch sử bóng đá Bồ Đào Nha.