
Ngay phút 10, Joao Felix mở tỷ số để sớm đưa Bồ Đào Nha vào thế dẫn trước. Sau đó, Ronaldo liên tiếp tỏa sáng. Phút 21, từ quả tạt bên cánh phải của Pedro Neto, siêu sao 40 tuổi phá bẫy việt vị rồi dứt điểm cận thành nâng tỷ số lên 2-0. Đến đầu hiệp hai, anh bất ngờ sút xa từ gần 20m, tung lưới thủ môn Srabon, hoàn tất cú đúp và nâng thành tích ghi bàn cho đội tuyển lên 140 bàn sau 222 trận.

Giữa hai bàn thắng của Ronaldo, Joao Cancelo cũng kịp để lại dấu ấn ở phút 32 với pha lập công ấn định cách biệt 3-0 trước giờ nghỉ. Bàn thắng này được anh dành tặng cho người đồng đội quá cố Diogo Jota.
Sau khi Ronaldo rời sân phút 57 để dưỡng sức cho trận gặp Hungary ngày 9/9, Joao Felix tiếp tục ghi bàn thứ hai của riêng mình ở phút 62, khép lại thắng lợi 5-0. Đáng chú ý, cả năm bàn của Bồ Đào Nha đều đến từ các cầu thủ đang chơi bóng tại Saudi Pro League.

Với kết quả này, Bồ Đào Nha khởi đầu suôn sẻ tại vòng loại, đồng thời tiếp tục khẳng định vị thế ứng viên nặng ký ở World Cup 2026.