Còn nhớ vào thời điểm mới trở lại môi trường Premier League, Ronaldo đã thề sẽ giúp Quỷ đỏ tìm lại ánh hào quang. Nhưng giờ đây, Man Utd đã bị đại kình địch cùng thành phố ngày càng bỏ xa trên BXH. Kết quả này dĩ nhiên khiến ngôi sao từng 5 lần lên đỉnh Châu Âu không khỏi bực tức.

Siêu sao người Bồ Đào Nha đã không ngần ngại chỉ trích lớp đàn em thiếu tinh thần học hỏi ngay trên báo chí. Động thái này của CR7 sau đó đã vấp phải vô số lời đàm tiếu xen kẽ những nghi vấn: phải chăng nội bộ Man Utd thiếu đoàn kết tới mức mà các cầu thủ không thể tự dàn xếp các mâu thuẫn hằng ngày với nhau?
Tuy nhiên theo như hé lộ từ The Sun, Ronaldo được cho là đang nỗ lực hàn gắn những sự khác biệt nơi phòng thay đồ của CLB. Cựu sao Juventus và Real Madrid đã tham gia vào các nhóm WhatsApp (ứng dụng nhắn tin nổi tiếng trên điện thoại di động thông minh) nhằm kết nối và nằm được tâm tư của nhiều cầu thủ trẻ của đội chủ sân Old Trafford.

Những cái tên điển hình đang sinh hoạt trong nhóm này bao gồm Marcus Rashford, Anthony Elanga, Jesse Lingard và James Garner. Trước đó, HLV tạm quyền Ralf Rangnick đã ủng hộ Ronaldo về việc chia sẻ kỹ năng và kinh nghiệm cho lớp đàn em.
Tính tới nay, dù đã bước sang tuổi 36 nhưng Ronaldo vẫn là niềm hy vọng lớn trên hàng công của đội chủ sân Old Trafford. Nhà vô địch Euro 2016 đã đóng góp đến 14 bàn thắng cùng 3 pha kiến tạo sau 23 lần ra sân mùa này. Nhưng dù có nhiều đóng góp quan trọng, CR7 vẫn chưa thể giúp Quỷ đỏ đua tranh sòng phẳng với Man City.
Sau trận thắng nhọc West Ham 1-0 để trở lại top 4 cách đây ít ngày, thầy trò HLV Ralf Rangnick hiện vẫn đang kém đội đầu bảng Man City đến 19 điểm. Chính chiến lược gia người Đức thừa nhận mục tiêu vô địch Premier League mùa này là không thực tế.