9 bàn thắng, 3 kiến tạo trên mọi đấu trường từ đầu mùa, lập công trong 7 trận đấu liên tiếp để cân bằng kỷ lục của chính mình trong mùa giải 2017/2018, san bằng thành tích làm bàn tại sân chơi Champions League của đội trưởng huyền thoại Steven Gerrard,...đó chỉ là một vài những thống kê ấn tượng mà Mohamed Salah đã thiết lập khi mà mùa giải còn chưa đi qua nổi một phần tư chặng đường. Thế nhưng chỉ với những thành tích này, nó đã khiến rất nhiều người phải đặt ra câu hỏi: Liệu Mohamed Salah có đang là cầu thủ xuất sắc nhất hành tinh hay không.
Xét về độ phủ sóng, Lionel Messi cùng với Cristiano Ronaldo vẫn nhiều fan hơn cả. Thế nhưng có lẽ ngay cả các fan nhiệt thành nhất của bộ đôi này cũng sẽ phải gật gù thừa nhận khả năng của Salah. Có lẽ sẽ có người người nói đẳng cấp nơi tiền đạo người Ai Cập vẫn chưa thể sánh bằng bộ đôi "Si-Rô", nhưng cựu danh thủ Chris Sutton lại chẳng cho rằng như vậy:
"Đừng ai đem Messi và Ronaldo ra so sánh với Salah nữa. Nếu chỉ tính ở thời điểm hiện tại, cậu ấy hơn cả hai người họ."
Xuất hiện trên BBC 5 Live, Sutton đã nói như thế. Và trước đó, một khách mời khác là huyền thoại Jamie Carragher cũng có chung nhận định:
"Ngay lúc này, bạn chẳng thể tìm ra ngôi sao nào xuất sắc hơn Mohamed Salah."
Nếu bạn vẫn chưa bị thuyết phục bởi những con số nói trên, vậy thì hãy mở Youtube lên rồi thưởng thức lại tuyệt tác mà Salah đã tạo ra trong trận đấu giữa Liverpool và Man City. Joao Cancelo, Phil Foden, Bernardo Silva và Aymeric Laporte, lần lượt từng người bị Salah vượt qua, trước cú dứt điểm chuẩn mực của anh đưa quả bóng nằm gọn trong khung thành do thủ môn Ederson trấn giữ.
Man Utd và Liverpool có mối quan hệ thù địch với nhau vì những nguyên nhân nằm ngoài đường pitch. Vậy nhưng khi chứng kiến phép màu mà Salah tạo ra trước Man City, huyền thoại Gary Neville vẫn phải nói thế này: "Đó là một pha lập công tới từ hành tinh khác."
Và thật bất ngờ, hoặc không, khi mà Gary Neville chẳng phải là người con Man Utd duy nhất dành những lời cánh cho chân sút hàng đầu của The Kop. Nhận xét về tài năng của "Pharaoh Anfield", cựu thủ quân Quỷ Đỏ nói:
“Việc xem Salah chơi bóng luôn mang đến niềm vui. Cậu ấy quả là một sát thủ trong vòng 16m50. Những ngôi sao phòng ngự top đầu cũng chẳng thể ngăn cản cậu ấy, và bạn biết không, điều này chẳng phải chỉ là những hiện tượng mà thôi. Salah làm cho mọi thứ trông thật dễ dàng."
Ngay cả những huyền thoại Man Utd còn lên tiếng khen ngợi Salah, vậy thì chẳng có lý do gì một cựu cầu thủ Liverpool như Peter Crouch lại không làm điều đó cả:
“Salah biết nhiều hơn một cách để ghi bàn. Nhìn Salah chơi bóng, chúng ta có thể dễ dàng đoán cậu ấy sẽ làm gì tiếp theo. Vậy nhưng các cầu thủ phòng ngự chỉ đoán được ý đồ của cậu ấy chứ chẳng thể ngăn cản nổi. Không có nhiều cầu thủ trên thế giới có thể làm được như thế.”
Kể từ khi Mohamed Salah cập bến Anfield, anh đã nâng tầm hàng công của đội bóng này và góp công lớn vào những thành công mà họ có được ở cả Ngoại Hạng Anh lẫn Champions League. Và theo cựu danh thủ Micah Richards, The Kop sẽ bị gạch tên khỏi cuộc đua vô địch nếu thiếu họng pháo thượng thặng của mình: "Nếu Salah không ở đây, vậy thì Liverpool cũng sẽ chẳng nằm trong các cuộc đua danh hiệu. Cậu ấy đơn giản là không thể thay thế."
Cách đây ít ngày, cựu danh thủ John Arne Riise từng nói thế này trên Goal: "Thật khó để không yêu mến Salah. Cậu ấy luôn tiến về phía trước với nụ cười trên môi. Những gì cậu ấy đã làm trong vài năm qua thật tuyệt vời. Mong là Salah sẽ còn gắn bó với Liverpool thêm nhiều năm nữa."
Niềm mong ước của Riise chắc chắn cũng là khát khao chung của nhiều cổ động viên Liverpool. Và nếu một ngày anh rời Anfield dù vì bất cứ lý do gì, thì trong lòng các Liverpudlian, anh vẫn sẽ luôn là một tượng đài bất tử.