Sân chơi khoa học cho thiếu nhi Thủ đô

Chu Hải
TNTP - Vừa qua, Cung thiếu nhi Hà Nội đã tổ chức sân chơi “Khoa học Kỹ thuật dành cho thiếu nhi Thủ đô” lần thứ 2 năm 2016.

SÂN CHƠI KHOA HỌC CHO THIẾU NHI THỦ ĐÔ

Tại sân chơi, các bạn học sinh có dịp trải nghiệm với nhiều hoạt động như: lắp ráp robot, làm mô hình máy bay… mỗi bạn tham gia đều phát huy được khả năng cá nhân đồng thời biết cách kết hợp nhóm, tạo hiệu quả cao trong công việc.

Với 5 tiêu chí: “Sáng tạo - năng động - đoàn kết - lý thú - an toàn”, sân chơi khoa học đã thu hút gần 400 học sinh thuộc 25 trường Tiểu học và THCS của thủ đô tham gia với 33 sản phẩm dự thi trong đó có 25 sản phẩm sáng tạo và 8 phần mềm tin học.

Một số mô hình được trao giải tại Hội thi.

Kết thúc ngày hội, BTC trao 10 giải tập thể và 10 giải cá nhân, trong đó có 2 giải Nhất cho mô hình “Máy lọc trong không khí bằng điện áp cao” của bạn Nguyễn Gia Thịnh (lớp 8H2, trường THCS Trưng Vương) và “Phần mềm trò chơi” của bạn Lê Minh Quân (lớp 4D, trường Tiểu học Nguyễn Tri Phương).

Mong sao sẽ có nhiều sân chơi khơi dậy tiềm năng, phát huy tư duy sáng tạo, đồng thời giúp trau dồi kiến thức, rèn luyện kỹ năng, vun đắp ước mơ trở thành nhà khoa học như thế trên cả nước cho học sinh chúng mình tham gia, các bạn nhỉ.

Bảo Lâm

(TP Hà Nội)

PHÚ YÊN - THÀNH PHỐ “HOA VÀNG CỎ XANH”

Cuối tuần vừa qua, gia đình tôi có chuyến tham quan thành phố biển Phú Yên - thành phố được du khách đặt cho cái tên rất nên thơ, nhưng lại quen thuộc với những bạn là độc giả của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh: Phú Yên- thành phố “hoa vàng cỏ xanh”.

Nằm cách thành phố Tuy Hòa 35km về phía Bắc, nhà thờ Mằng Lăng là một trong những nhà thờ cổ nhất ở Việt Nam, được xây dựng vào năm 1892. Đây cũng chính là nơi lưu giữ cuốn sách chữ quốc ngữ đầu tiên của nước ta.

Ghềnh Đá Đĩa – một kiệt tác của thiên nhiên.

Một kiệt tác của thiên nhiên nữa là Ghềnh Đá Đĩa với những khối đá hình lăng trụ được xếp chồng lên nhau, đẹp và độc đáo. Tiếp nữa là Bãi Xép, nơi diễn ra những phân cảnh đẹp đến nức lòng khán giả trong bộ phim “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh” (đạo diễn Vitor Vũ). Chúng tôi đã đến Mũi Điện (Mũi Đại Lãnh) để đón đón ánh bình minh đầu tiên trên đất liền ở Việt Nam.

Đến với Phú Yên, chúng tôi không chỉ được tắm biển, ngắm cảnh mà còn được thưởng thức những món hải sản ở đầm Ô Loan rất ngon với giá cả phải chăng, người dân hiền hòa, thân thiện.

Hãy xách ba lô lên đường để đến với Phú Yên một lần, bạn nhất định sẽ yêu mến con người và cảnh đẹp thanh bình nơi đây.

Thành Duy

(TP. Hồ Chí Minh)

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Sân chơi khoa học cho thiếu nhi Thủ đô tại chuyên mục Phóng Viên Nhỏ của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Phóng Viên Nhỏ khác

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tham dự các hoạt động đối ngoại, hợp tác chuyên môn tại Lào

Trung tuần tháng 3 vừa qua, đoàn công tác của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (NXBGDVN) đã tham dự nhiều hoạt động đối ngoại, hợp tác chuyên môn, đặc biệt là tham dự Lễ hội Sách và Văn hóa Quốc tế lần thứ VI năm 2026 tại Lào. Chuỗi hoạt động này nhằm góp phần quảng bá tri thức Việt Nam, tăng cường hợp tác xuất bản, giáo dục và giao lưu văn hóa giữa Việt Nam và Lào.

Giờ Tiếng Việt thêm sinh động cùng báo Đội

Những trang Báo Đội quen thuộc đang trở thành “học liệu sống” trong nhiều giờ Tiếng Việt tại trường Tiểu học Yên Hồ (xã Đức Quang, Hà Tĩnh). Từ thói quen đọc báo mỗi tuần, các bạn học sinh không chỉ rèn luyện kỹ năng ngôn ngữ mà còn nuôi dưỡng tình yêu với tiếng mẹ đẻ một cách tự nhiên.

Nguồn gốc và ý nghĩa Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3

Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 là dịp tôn vinh những đóng góp của phụ nữ trên toàn thế giới. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết rằng ngày này bắt nguồn từ phong trào đấu tranh đòi quyền lợi của nữ công nhân và dần trở thành biểu tượng cho bình đẳng và tiến bộ xã hội.

Mùa Xuân ghé thăm trường

Còn nhớ những ngày cuối năm, khi những cơn gió lạnh chạm khẽ vào mái hiên của lớp học, lòng em bỗng chùng xuống bởi một nỗi mong chờ rất riêng: chờ Tết và đón mùa xuân về với ngôi trường mà em yêu mến.

Nét vẽ thiếu nhi giữ hồn làng nghề

Sáng 28/2, tại Trung tâm làng nghề Kim Bồng (Phường Hội An, TP Đà Nẵng), cuộc thi vẽ tranh “Hội An trong mắt em” đã diễn ra sôi nổi với sự tham gia của thiếu nhi đến từ 7 trường học.