Sân trường mùa ngập nước

Chu Hải
TNTP - Tháng 11, những cơn mưa lớn làm cho sân trường tôi ngập nước, học sinh chúng tôi phải xắn quần lội nước bì bõm. Thế mà cũng từ những vũng nước ấy, các bạn nam lại hứng thú bày ra trò chơi mới.

SÂN TRƯỜNG MÙA NGẬP NƯỚC

“Hội té nước” thường đi học sớm rồi cùng đùa nghịch, đuổi nhau chạy giữa vùng nước ngập. Nhiều bạn uốn chiếc dép cong lại thành “cái gầu nhỏ” tạt nước sang các bạn làm nước văng tung tóe lên áo quần và mặt mũi. Có hôm đến tận lúc trời mưa các “tiểu quỷ” vẫn còn đuổi nhau giữa sân trường. Khổ thân bạn nào vô tình đi ngang qua “Hội té nước” sẽ bị hứng trọn những vạt nước lên người.

Tránh vũng nước, tìm lối vào lớp học.

Các bạn ạ, những vũng nước ấy có thể khiến chúng ta mắc bệnh ngoài da. Rồi ướt quần áo lâu có bạn bị lạnh dễ nhiễm cảm. Đã có một số bạn đuổi nhau trượt chân ngã giữa các vũng nước trầy xước chân tay...

Mong sao các bạn hãy chọn những hình thức chơi phù hợp hơn với thời tiết những ngày mưa để giữ gìn sức khỏe nhé!

Hoàng Thị Kim Ngọc

(Lớp 6/4, trường THCS Dũng Sĩ, Điện Ngọc, Điện Bàn, Quảng Nam)

GÓC HỌC TẬP KIỂU MẪU

Liên đội trường THCS Nguyễn Văn Trỗi (huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam) vừa phát động phong trào xây dựng “Góc học tập kiểu mẫu”. Đây là một phong trào nhằm tạo sự quan tâm của gia đình với việc học tập của học sinh ở nhà. Đồng thời giúp cho các bạn học sinh biết cách bố trí, sắp xếp một góc học tập sao cho khoa học, hợp lý.

“Góc học tập kiểu mẫu” phải đảm bảo các tiêu chuẩn về vị trí, diện tích, trình bày với các tiêu chí cụ thể như: không gian yên tĩnh, không bị ảnh hưởng của sinh hoạt gia đình, chế độ ánh sáng ngày và đêm phù hợp, không khí thoáng mát vào mùa hè, đủ ấm về mùa đông…

Bên cạnh đó, góc học tập cũng phải có sự sắp xếp hợp lý: Bảng đen, thời gian biểu, thời khóa biểu, giá sách (hoặc tủ sách), lọ đựng bút thước, chậu hoa, chân dung ảnh Bác Hồ. Khuyến khích các góc học tập có các phương tiện hỗ trợ học tập hiện đại như: máy vi tính, đàn organ…

Biết tạo ra một góc học tập đẹp mắt, chúng mình sẽ học hiệu quả hơn nhiều!

Một điều quan trọng là việc bố trí góc học tập phải khoa học, đẹp mắt để tạo cảm hứng học tập cho người học.

Sau khi phát động phong trào, Liên đội sẽ tiến hành khảo sát, đánh giá và cấp giấy chứng nhận cho những góc học tập đạt tiêu chuẩn “Góc học tập kiểu mẫu” để từ đó nhân rộng mô hình trong toàn liên đội.

Hồ Phạm Nam Kha

(Bút nhóm Phú Ninh Xanh, THCS Nguyễn Văn Trỗi, Phú Ninh, Quảng Nam)

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Sân trường mùa ngập nước tại chuyên mục Phóng Viên Nhỏ của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Phóng Viên Nhỏ khác

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tham dự các hoạt động đối ngoại, hợp tác chuyên môn tại Lào

Trung tuần tháng 3 vừa qua, đoàn công tác của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (NXBGDVN) đã tham dự nhiều hoạt động đối ngoại, hợp tác chuyên môn, đặc biệt là tham dự Lễ hội Sách và Văn hóa Quốc tế lần thứ VI năm 2026 tại Lào. Chuỗi hoạt động này nhằm góp phần quảng bá tri thức Việt Nam, tăng cường hợp tác xuất bản, giáo dục và giao lưu văn hóa giữa Việt Nam và Lào.

Giờ Tiếng Việt thêm sinh động cùng báo Đội

Những trang Báo Đội quen thuộc đang trở thành “học liệu sống” trong nhiều giờ Tiếng Việt tại trường Tiểu học Yên Hồ (xã Đức Quang, Hà Tĩnh). Từ thói quen đọc báo mỗi tuần, các bạn học sinh không chỉ rèn luyện kỹ năng ngôn ngữ mà còn nuôi dưỡng tình yêu với tiếng mẹ đẻ một cách tự nhiên.

Nguồn gốc và ý nghĩa Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3

Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 là dịp tôn vinh những đóng góp của phụ nữ trên toàn thế giới. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết rằng ngày này bắt nguồn từ phong trào đấu tranh đòi quyền lợi của nữ công nhân và dần trở thành biểu tượng cho bình đẳng và tiến bộ xã hội.

Mùa Xuân ghé thăm trường

Còn nhớ những ngày cuối năm, khi những cơn gió lạnh chạm khẽ vào mái hiên của lớp học, lòng em bỗng chùng xuống bởi một nỗi mong chờ rất riêng: chờ Tết và đón mùa xuân về với ngôi trường mà em yêu mến.

Nét vẽ thiếu nhi giữ hồn làng nghề

Sáng 28/2, tại Trung tâm làng nghề Kim Bồng (Phường Hội An, TP Đà Nẵng), cuộc thi vẽ tranh “Hội An trong mắt em” đã diễn ra sôi nổi với sự tham gia của thiếu nhi đến từ 7 trường học.