Kỳ chuyển nhượng Hè vừa qua, Man Utd đã khiến người hâm mộ cảm thấy vô cùng phấn khích khi trả cho Borussia Dortmund số tiền 85 triệu bảng để đưa Jadon Sancho về Old Trafford.
Sau những gì chàng trai trẻ người Anh thể hiện tại Bundesliga, nhiều cổ động viên kỳ vọng anh sẽ tái hiện điều tương tự trong màu áo đỏ. Thế nhưng bao nhiêu hy vọng giờ chỉ còn là sự hụt hẫng mà thôi, khi Sancho đang trình làng bộ mặt vô cùng đáng quên.
Nói về phong độ của người đàn em, hậu vệ Luke Shaw nhận định:
“Cậu ấy cần thêm thời gian để thích ứng với môi trường mới. Tôi sẽ không nói rằng cậu ấy đang gặp khó khăn và tôi cũng chẳng nghĩ như vậy. Sancho vẫn đang nỗ lực mỗi ngày.
Cá nhân mình, tôi đánh giá rằng Sancho vẫn luôn thể hiện tốt trong các buổi tập. Vậy nhưng vì sự thiếu may mắn, cậu ấy vẫn chưa có bất cứ bàn thắng hay kiến tạo nào. Vậy nhưng điều này chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.
Sancho sở hữu tiềm năng phát triển rất lớn. Cậu ấy đủ sức để chuyển mình và trở thành một ngôi sao chạy cánh hàng đầu làng túc cầu đương đại, miễn là cậu ấy đừng xao nhãng mà cứ tiếp tục nỗ lực hết mình như hiện tại."
Trái ngược với Jadon Sancho, Cristiano Ronaldo lại đang trở thành con Quỷ đầu đàn đích thực của bầy Quỷ Đỏ. Chia sẻ về đẳng cấp nơi siêu sao người Bồ Đào Nha, Luke Shaw không giấu nổi sự thán phục:
“Man Utd được đưa lên một tầm cao mới nhờ có Ronaldo. Anh ấy là một trong những ngôi sao xuất chúng nhất trong 10 năm qua, chẳng có gì cần bàn cãi về điều đó nữa.
Anh ấy tự đặt ra chuẩn mực rất cao cho bản thân và luôn giữ ngọn lửa tinh thần hừng hực khí thế. Được tập luyện và thi đấu bên cạnh một con người như vậy, điều đó mang lại nhiều lợi ích cho các cầu thủ Man Utd.
Thực tế thì tôi vẫn chưa phải ngăn chặn Ronaldo trong các buổi tập của đội bóng. Nhưng chẳng cần đối đầu trực tiếp, tôi cũng biết anh ấy đáng sợ thế nào. Tôi chưa thấy ai di chuyển không bóng giỏi hơn Ronaldo. Anh ấy luôn có mặt đúng vị trí, đúng thời điểm để xé lưới đối thủ. Đó là những dấu hiệu mà khi nhìn vào, ta biết mình đang xem một cầu thủ đẳng cấp hàng đầu thi đấu".