Lời hiệu triệu sáng mãi giữa núi rừng
Khi những dải mây trắng trên đỉnh núi Quế, đỉnh Chơ Lang bắt đầu tan nhẹ; khi rừng pơ mu trở mình thay lá và những ruộng chè Đông Giang nhú lên những mầm xanh biếc; khi suối Cẩm Tú, Bảo Lâm cất tiếng róc rách trong trẻo đầu nguồn… người Cơ Tu biết mùa xuân đã chạm ngõ. Cả bản rộn ràng trong dịp chuẩn bị Tết mới: dọn dẹp nhà cửa, sửa sang hàng rào, cắt tỉa vườn cây và trang trí bàn thờ gia tiên. Đặc biệt, bàn thờ Bác Hồ luôn được đặt ở vị trí trang trọng nhất.
Trên nhiều cổng nhà của đồng bào, câu khẩu hiệu “Không có gì quý hơn độc lập, tự do” đã được khắc từ nhiều năm nay. Không ai nhớ rõ nó bắt đầu từ khi nào, chỉ biết rằng qua nhiều thế hệ, người Cơ Tu luôn xem lời Bác như báu vật truyền đời.
Bác Hồ trong trái tim đồng bào Cơ Tu
Trong đời sống văn hóa của người Cơ Tu, Bác Hồ có vị trí vô cùng đặc biệt. Mỗi gia đình đều đặt ảnh Bác để thờ ở nơi trang trọng nhất trong nhà. Mọi vật phẩm dâng cúng đều được bày trên tấm thổ cẩm truyền thống.
Trong những ngày Tết cổ truyền của dân tộc, bên cạnh bánh nếp, hoa rừng, trái cây, người dân nơi đây còn chuẩn bị đặc sản truyền thống của người Cơ Tu - bánh sừng trâu để kính dâng Chủ tịch Hồ Chí Minh – vị cha già của dân tộc. Người dân nơi đây tin tưởng rằng: “Thờ Bác mang lại ý nghĩa lớn, rất thiêng liêng. Với người Cơ Tu, Bác Hồ luôn ở trong trái tim cộng đồng, gần gũi mà cao quý như đất trời”.
Không chỉ trong nhà, hình ảnh Bác Hồ còn hiện diện tại nhà Gươl – nơi sinh hoạt cộng đồng của người Cơ Tu và được xem như linh hồn của bản làng. Mọi hoạt động từ nhỏ đến lớn, người dân luôn thành kính dâng hương để báo cáo lên Người, thể hiện lòng biết ơn và nhắc nhở các thế hệ con cháu phải luôn ghi nhớ công lao to lớn của Đảng và Bác Hồ đã mang lại cuộc sống độc lập, tự do, ấm no ngày hôm nay.
Thế hệ trẻ tự hào tiếp nối giá trị truyền thống
Nếu thế hệ cha anh giữ lời Bác bằng ký ức và trải nghiệm chiến tranh, thì thế hệ trẻ người Cơ Tu lại giữ bằng sự biết ơn và niềm tự hào. Đối với các gia đình trẻ, lập bàn thờ Bác Hồ trong nhà là điều tự nhiên và không thể thiếu.
Gia đình cô giáo Bnươc Thị Ry (thôn Chi Nêết) là một ví dụ. Khi được cha mẹ cho ra ở riêng, việc đầu tiên vợ chồng cô làm là dựng một gian thờ Bác Hồ. Chồng cô Bnươc Thị Ry – chú Pơlong Cường chia sẻ: “Nếu không có Bác, không có độc lập, tự do thì mình làm sao có nhà mới, có hạnh phúc bên vợ con. Thờ Bác là lòng biết ơn và cũng để nhắc con cháu học tốt 5 điều Bác Hồ dạy”.
Tại trường TH&THCS Sông Kôn, các bạn Zơrâm Duy Thiên (lớp 6/2), Zơrâm Chấn Khiêm (lớp 7/3) và Bnươc Thanh Tiến (lớp 5/1) đều chia sẻ niềm tự hào trong gia đình của các bạn đều có bàn thờ Bác Hồ. Mỗi ngày, khi đi học về nhìn thấy ảnh Bác, các bạn luôn tự hứa sẽ thực hiện tốt hơn nữa “5 điều Bác Hồ dạy” để trở thành người công dân có ích cho quê hương, bản làng.
Xuân Bính Ngọ - Mùa Xuân của tri ân và hy vọng
Những ngày giáp Tết, đường làng người Cơ Tu rực rỡ sắc màu. Cờ Tổ quốc tung bay trong gió; những khu vườn sạch sẽ, những hàng rào được sửa sang ngay ngắn. Không khí xuân tràn về trong tiếng cười của trẻ nhỏ và trong sự rộn ràng chuẩn bị của mọi gia đình.
Tại các nếp nhà sàn, bên những nồi bánh nếp đang sôi, những người già kể cho con cháu nghe về lịch sử hào hùng của dân tộc. Và trước cổng nhà của người Cơ Tu luôn có câu nói bất hủ của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Không có gì quý hơn độc lập, tự do”.
| Ngày 17/7/1966 (năm Bính Ngọ cách đây 60 năm), Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc Lời kêu gọi chống Mỹ, cứu nước trên Đài Tiếng nói Việt Nam. Trong Lời kêu gọi, Bác Hồ khẳng định chân lý bất diệt: “Không có gì quý hơn độc lập, tự do”. Lời kêu gọi trở thành nguồn sức mạnh tinh thần, cổ vũ toàn dân tộc kiên cường vượt qua gian khó, để đấu tranh thống nhất đất nước, bảo vệ và xây dựng Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. |











