Sao Hàn ngạc nhiên thưởng thức đặc sản quê hương: Món cá được ví như “sườn non dưới nước”

Huệ Anh
Món cá “sườn non dưới nước” được xem là đặc sản ở Hàn Quốc nhưng nhiều người dân nước này còn cảm thấy lạ lẫm. Nguyên nhân là do hình dáng nó quá đặc biệt và khi nấu lên thì chẳng còn tí gì giống với chú cá trước đó.

Let’s Eat (Thực Thần) là series phim xoay quanh đề tài ẩm thực Hàn Quốc. Bởi vậy, mỗi thước phim trôi qua là một lần khán giả cảm thấy mình bị “tra tấn” bởi đồ ăn ngon. Bên cạnh đó, Let’s Eat còn là nơi giúp người xem tìm hiểu những món ăn đặc sắc của xứ sở kim chi.

Trong một tập phim của Let’s Eat 3, khán giả đã rất ngạc nhiên khi xem tới phân cảnh sao Hàn thưởng thức một món cá lạ mắt. Vẻ ngoài của nó không khác gì ruột non của heo và được mô tả là tạo cảm giác thơm, giòn sần sật như ăn sườn son.

 

Thậm chí, chính nam diễn viên Yoon Doo Joon còn cảm thấy ngạc nhiên khi nhìn thấy món ăn lạ lẫm này. Anh không biết đó là món ăn gì vì đĩa cá được mang lên có màu đen xì như cục than đá. Thậm chí, Doo Joon còn tưởng rằng món này đã bị cháy khét.

Nhưng theo giải thích của nữ diễn viên Baek Jin Hee thì đây là cá mút đá. Nó cần được nướng trước bằng rơm nhưng do rơm bắt lửa nhanh nên da cá bị cháy xém. Điều thú vị là phần thịt bên trong chẳng những chẳng hề hấn gì mà còn rất thơm ngon, đậm vị.

Cá mút đá sau khi “vượt lửa” thì phần da rất dễ tuột. Bạn chỉ cần khéo léo kéo phần da cá ra thì phần thịt trắng sẽ xuất hiện. Thịt cá sẽ tiếp tục cho lên vỉ nướng cho chín vàng và dậy mùi thơm. Để món ăn ngon đúng vị thì cá phải được ăn cùng rau diếp lật ngược phần sống lưng hướng về miệng rồi cuộn lại. Sau khi chấm với nước chấm thì cho tất cả vào miệng cùng một lúc một cách nhanh gọn.

Sau khi được Baek Jin Hee hướng dẫn, anh chàng Yoon Doo Joon và Ahn Woo Yeon cũng nhanh chóng bắt tay thực hiện theo. Do thao tác đòi hỏi sự nhanh nhẹn nên lúc ban đầu cả hai có phần lóng ngóng. Nhưng ai nấy đều khẳng định cách ăn này thực sự mới mẻ và ngon miệng.

Thật ra cá mút đá không chỉ có ở Hàn Quốc mà còn có ở Việt Nam và phổ biến nhất ở khu vực Bình Định, Khánh Hoà. Đây là loại cá không hàm, có thân hình ống, không có xương sống và sống ký sinh. Tuy nhiên, thịt cá rất dai, thơm ngon và có lõi sụn bên trong nên có cảm giác giòn sần sật giống như ăn sườn non. Đó là lý do vì sao cá mút đá ngày càng nổi tiếng và trở thành đặc sản độc lạ ở nhiều nơi.

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Sao Hàn ngạc nhiên thưởng thức đặc sản quê hương: Món cá được ví như “sườn non dưới nước” tại chuyên mục Ăn-Chơi của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Ăn-Chơi khác

Đà Nẵng rộn ràng dịp 2/9 với loạt trải nghiệm hấp dẫn

Dịp Quốc khánh năm nay, TP. Đà Nẵng tổ chức hàng loạt hoạt động từ trung tâm thành phố đến Hội An, Mỹ Sơn và vùng phía Tây. Du khách có thể xem Cầu Rồng phun lửa, tham quan bảo tàng miễn phí, khám phá di sản, văn hóa Cơ Tu, thưởng thức nghệ thuật và tham gia nhiều sự kiện thể thao, mua sắm.

Khám phá 3 hòn đảo thú vị ít người biết ở Quảng Ninh

Ngoài Cô Tô hay Quan Lạn, Quảng Ninh còn có những hòn đảo vẫn giữ được vẻ đẹp bình yên, với bãi biển trong xanh, rừng cây, ngọn hải đăng và nhiều trải nghiệm thú vị. Cùng “đổi gió” với 3 cái tên có thể vẫn còn khá lạ với nhiều bạn nhé!

TP. Hồ Chí Minh dẫn đầu thế giới về ẩm thực đường phố năm 2026

TP. Hồ Chí Minh vừa được tạp chí Time Out bình chọn là thành phố có ẩm thực đường phố hấp dẫn nhất thế giới năm 2026, vượt qua nhiều "kinh đô ẩm thực" như Kuala Lumpur, Jakarta, Đài Bắc hay Bangkok. Hà Nội cũng góp mặt trong top 10, cho thấy sức hút ngày càng lớn của ẩm thực Việt Nam trên bản đồ du lịch thế giới.