Thời bố mẹ chúng mình, kỹ thuật chụp ảnh chưa hiện đại, người ta cũng không biết filter hay các ứng dụng chỉnh sửa hình ảnh, việc makeup để trở nên long lanh hơn lại càng là điều xa lạ với đấng mày râu nhưng vẫn có những chàng trai đủ sức "đốn gục" trái tim người nhìn.
Trào lưu khoe nhan sắc cực phẩm của bố thời trẻ đã không còn là trào lưu xa lạ nữa. Đây cũng là dịp để những đứa con bày tỏ sự tri ân, ngưỡng mộ đến bậc sinh thành. Chưa kể, còn được phổng mũi tự hào về nhan sắc thời thanh xuân của bố mình – khi mới là chàng trai đôi mươi nữa.
Phải công nhận một điều rằng, dù chất lượng ảnh không cao nhưng các ông bố vẫn đủ sức làm sáng bừng khuôn hình vì thần thái ngầu đét, ngoại hình bảnh bao. Cùng đảo một vòng ngắm nhan sắc “bố nhà người ta” thời trẻ cực phẩm thế nào nhé!
Bố thời trẻ có thua kém tài tử nào đâu!

Cặp lông mày sắc nhưng đầy nam tính làm toát lên vẻ quyến rũ!"

Mình may mắn được thừa hưởng trọn chiếc mũi cao của cha. Ngày xưa nhìn cha vừa đẹp vừa soái"!

"Chính là cảm giác mà tại sao ba mình đẹp mẹ mình đẹp còn mình lại giống củ khoai?"

"Bố mình đẹp trai lắm có điều mình không được đẹp giống bố!"

Vẻ đẹp thư sinh của một ông bố thời trẻ khiến nhiều bạn ngưỡng mộ.

Có một ông bố vừa đẹp trai lại còn hát hay nữa!

"Bố mình bên phải đó, bố hơn mình đúng 24 tuổi. Đợt học lớp 9, mình đau chân nên được bố đưa đi học. Bạn mình mới hỏi: "Anh nào đưa đi học thế?". Trải nghiệm đấy, ra ngoài toàn bị gọi anh em vì bố vừa trẻ vừa đẹp. "

Nhan sắc cực phẩm của ông nội!

"Ngày xưa mẹ bảo bố mình được nhiều người theo đuổi lắm".

Còn bố bạn thì sao, nhan sắc của bố khi còn trẻ thế nào? Hãy chia sẻ với chúng mình nhé!