Semenyo ghi siêu phẩm giúp Man City vô địch Cup FA

Ngọc Nguyễn
Antoine Semenyo ghi bàn duy nhất giúp Man City đánh bại Chelsea 1-0 trong trận chung kết tại Wembley, qua đó lần thứ tám đăng quang FA Cup và hoàn tất cú đúp danh hiệu quốc nội mùa này dưới thời Pep Guardiola.

Bàn thắng quyết định đến ở phút 71 sau pha phối hợp giữa Erling Haaland và Semenyo. Từ đường căng ngang của tiền đạo Na Uy, bóng đi hơi sửa lưng nhưng Semenyo vẫn kịp tung cú đánh gót đầy ngẫu hứng về góc xa, đánh bại thủ thành Robert Sanchez.

Nhiều tờ báo Anh mô tả đây là khoảnh khắc thiên tài hiếm hoi trong một trận chung kết căng thẳng và giàu tính chiến thuật. Bình luận viên BBC Guy Mowbray gọi đó là “điều đặc biệt mà trận đấu cần”, còn Guardian đánh giá đây là pha xử lý đẳng cấp cao.

Antoine Semenyo ăn mừng bàn mở tỷ số cho Man City.
Antoine Semenyo ăn mừng bàn mở tỷ số cho Man City. (Ảnh: Reuters)

Đây cũng là lần đầu Haaland góp dấu giày vào một bàn thắng tại Wembley sau chín trận chơi cho Man City trên sân đấu này. Dù tiếp tục không thể tự mình ghi bàn ở một trận chung kết, tiền đạo người Na Uy vẫn để lại dấu ấn bằng pha kiến tạo quan trọng.

Trận đấu diễn ra đúng như kỳ vọng với thế trận chặt chẽ, ít khoảng trống và không nhiều cơ hội rõ rệt. Man City cầm bóng vượt trội, có thời điểm lên tới hơn 70%, nhưng gặp nhiều khó khăn trước hệ thống phòng ngự lùi sâu của Chelsea.

Theo thống kê của Opta, hai đội chỉ tung ra tổng cộng 14 cú dứt điểm, thấp nhất trong một trận chung kết FA Cup kể từ năm 2005. Chỉ số bàn thắng kỳ vọng của cả hai đội cũng đều dưới mốc 1,0.

Chelsea nhiều lần phản ứng dữ dội vì các tình huống gây tranh cãi trong vòng cấm. Cuối hiệp một, Joao Pedro ngã sau pha va chạm với Khusanov nhưng trọng tài Darren England từ chối thổi phạt đền và VAR cũng không can thiệp.

Man City chơi áp đảo trước Chelsea.
Man City chơi áp đảo trước Chelsea. (Ảnh: Getty)

Sang hiệp hai, đội bóng London tiếp tục đòi penalty sau các tình huống liên quan tới Moises Caicedo, Enzo Fernandez hay Joao Pedro, nhưng mọi quyết định đều giữ nguyên.

Dù vậy, Chelsea vẫn có những cơ hội đáng tiếc. Phút 55, Rodri phải phá bóng ngay trên vạch vôi sau cú đánh đầu của Caicedo. Sau bàn thua, Enzo Fernandez cũng bỏ lỡ cơ hội rõ ràng với cú vô-lê cận thành đưa bóng vọt xà.

Ở chiều ngược lại, Man City suýt nhân đôi cách biệt khi Matheus Nunes sút dội cột và Rayan Cherki buộc Sanchez phải trổ tài cứu thua ở cuối trận.

Các cầu thủ và ban huấn luyện Man City ăn mừng chức vô địch Cup FA.
Các cầu thủ và ban huấn luyện Man City ăn mừng chức vô địch Cup FA. (Ảnh: Getty)

Sau tiếng còi mãn cuộc, các cầu thủ Man City ăn mừng chức vô địch FA Cup thứ tám trong lịch sử CLB. Thành tích này giúp họ cân bằng số lần đăng quang với Chelsea, Liverpool và Tottenham. Chỉ Arsenal và Man Utd hiện sở hữu nhiều danh hiệu FA Cup hơn đội chủ sân Etihad.

Trong khi đó, thất bại khiến Chelsea đối mặt nguy cơ vắng mặt ở cúp châu Âu mùa tới nếu không cải thiện vị trí ở Ngoại hạng Anh trong những vòng cuối.

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Semenyo ghi siêu phẩm giúp Man City vô địch Cup FA tại chuyên mục Bóng Đá của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Bóng Đá khác

PSG loại Bayern vào chung kết Champions League

Hòa Bayern Munich 1-1 ở lượt về bán kết rạng sáng 7/5, PSG giành quyền vào chung kết Champions League với tổng tỷ số 6-5 sau hai lượt trận, qua đó đứng trước cơ hội bảo vệ ngôi vương châu Âu.

8 điểm nhấn đáng chú ý ở vòng 35 Ngoại hạng Anh

Vòng 35 Ngoại hạng Anh chứng kiến hàng loạt bước ngoặt quan trọng ở cả cuộc đua vô địch lẫn trụ hạng. Từ cú sảy chân của Manchester City, sự trở lại đúng lúc của Arsenal, đến những chuyển biến ở nhóm cuối bảng, tất cả tạo nên một vòng đấu giàu biến động.

Quỷ đỏ chính thức trở lại Champions League

Manchester United đánh bại Liverpool 3-2 tại Old Trafford ở vòng 35 Ngoại hạng Anh, trong trận cầu điên rồ với đủ mọi cung bậc, qua đó chính thức trở lại Champions League sau hai mùa vắng bóng.