Ngay từ những ngày đầu, không khí tại trường Tiểu học Lộc Ninh đã trở nên rộn ràng, ấm áp bởi sự xuất hiện của các vị khách quốc tế thân thiện. Chương trình là dịp để cán bộ, giáo viên và học sinh nhà trường được gặp gỡ, giao lưu với các thầy cô, sinh viên Hàn Quốc thông qua nhiều hoạt động phong phú như giáo dục kỹ năng sống, giao lưu văn hóa - văn nghệ, học ngoại ngữ, cùng nhau sửa chữa cơ sở vật chất, sơn vẽ và làm đẹp khuôn viên trường học. Những hoạt động ấy không chỉ mang lại niềm vui mà còn góp phần thắt chặt tình hữu nghị giữa Việt Nam và Hàn Quốc.

Chia sẻ về chuyến đi, cô Han Tae Kyung - Trưởng đoàn công tác của trường ĐHQG Gyeongkuk xúc động cho biết: “Chúng tôi hết sức bất ngờ khi được các bạn ở trường Tiểu học Lộc Ninh đón tiếp rất nhiệt tình. Thông qua những hoạt động tại đây, chúng tôi càng hiểu hơn về đất nước, văn hóa và con người Việt Nam. Chúng tôi yêu một Việt Nam mùa Xuân rực rỡ sắc màu của hoa đào, hoa mai và những hàng cây bàng lá đỏ. Mỗi ngày làm việc đều tràn ngập niềm vui, tiếng cười và tình thương mà các em học sinh mang lại. Tôi trân trọng tất cả những kỷ niệm tại nơi đây và có lẽ sẽ không bao giờ quên khoảnh khắc các em học sinh ôm thật chặt và thì thầm: Teacher, I love you".
Không chỉ học sinh hào hứng, các thầy cô giáo và nhân viên nhà trường cũng tích cực tham gia cùng đoàn sinh viên Hàn Quốc trong các hoạt động tu sửa, chỉnh trang trường lớp. Từ việc sơn lại tường, vẽ tranh trang trí cho đến dọn dẹp khuôn viên, tất cả đều được thực hiện trong không khí đoàn kết, vui tươi. Qua đó, tình cảm giữa thầy cô, học sinh và các bạn sinh viên quốc tế ngày càng thêm gắn bó, cùng chung tay xây dựng ngôi trường ngày càng xanh - sạch - đẹp.
Cô giáo Nguyễn Thị Thúy Ngần - Hiệu trưởng trường Tiểu học Lộc Ninh, cho biết: “Dù chương trình mới triển khai trong thời gian ngắn, nhưng các em sinh viên đến từ Hàn Quốc rất thân thiện, tích cực tham gia mọi hoạt động và hòa đồng với thầy cô, học sinh dù còn bất đồng ngôn ngữ. Các em học sinh vô cùng thích thú khi được đón tiếp và sinh hoạt cùng các anh chị sinh viên, giảng viên Hàn Quốc. Những tín hiệu vui ban đầu đã lan tỏa rộng rãi trong cộng đồng phụ huynh và học sinh. Nhà trường hy vọng chương trình sẽ mang lại nhiều kết quả tích cực khi kết thúc".


Niềm vui ấy được thể hiện rõ qua cảm xúc của các bạn nhỏ trong trường. Bạn Phạm Mi Dương, học sinh lớp 5D, chia sẻ với ánh mắt rạng rỡ: “Em cảm thấy rất vui và tự hào khi được tham gia chương trình. Em được học lớp tiếng Hàn, tham gia các trò chơi, vẽ tranh, hát múa và tìm hiểu thêm về văn hóa Hàn Quốc. Các anh chị sinh viên rất thân thiện, luôn nhiệt tình hướng dẫn và giúp đỡ chúng em. Qua chương trình, em học được cách tự tin giao tiếp, biết đoàn kết với bạn bè và yêu thương, chia sẻ với mọi người. Khi chương trình sắp kết thúc, em rất lưu luyến và mong sẽ còn được tham gia nhiều hoạt động giao lưu ý nghĩa như thế này nữa".
Không chỉ mang lại niềm vui cho học sinh Việt Nam, chuyến đi cũng để lại nhiều kỷ niệm sâu sắc với các sinh viên Hàn Quốc. Sinh viên Kim Dal Bi bày tỏ, chuyến tình nguyện này là một trải nghiệm vô cùng ý nghĩa và đáng nhớ. Các bạn sinh viên được trực tiếp gặp gỡ, giao lưu và dành thời gian cùng các em học sinh mang đến nhiều cảm xúc tích cực. "Tôi ấn tượng sâu sắc trước sự hồn nhiên, lễ phép và tinh thần học tập chăm chỉ của các em. Dù điều kiện còn nhiều khó khăn, nhưng các em luôn cố gắng và tham gia mọi hoạt động với thái độ rất chân thành. Chuyến đi giúp tôi hiểu rằng hoạt động tình nguyện không chỉ là sự giúp đỡ một chiều, mà còn là quá trình học hỏi lẫn nhau. Những nụ cười của các em chính là động lực lớn đối với tôi", Kim Dal Bi nói.
Chuyến thăm và giao lưu của trường ĐHQG Gyeongkuk tại trường Tiểu học Lộc Ninh đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp, không chỉ mở ra cơ hội học hỏi, trải nghiệm cho học sinh mà còn vun đắp tình bạn, tình yêu thương giữa các nền văn hóa. Đây chắc chắn sẽ là một kỷ niệm đẹp, theo các bạn nhỏ Lộc Ninh trên hành trình học tập và trưởng thành.












