
Giải đấu giành cho học sinh từ Khối 1-5
Giải bóng đá học sinh Trường Tiểu học Chu Văn An (Hoàng Mai, Hà Nội) bắt đầu tổ chức vòng loại từ tháng 1/2025, với sự tham gia tranh tài của hơn 50 đội bóng. Vòng chung kết được tổ chức và trao giải vào tháng 3/2025, đúng dịp kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2025). Những trận đấu gay cấn, hấp dẫn đã mang đến nhiều cảm xúc vỡ oà cho học sinh, giáo viên và phụ huynh trong trường. Trong đó, trận chung kết giữa lớp 4A1 và 4A5 bất phân thắng bại trong giờ thi đấu chính thức, hai đội kéo nhau vào loạt đấu penalty cân não, nghẹt thở, trong sự hò reo, cổ vũ của đông đảo học sinh, giáo viên và phụ huynh.

Đến thời điểm này, các đội bóng Khối 1, 2, 3, 4 đã đá xong trận chung kết và tìm ra nhà vô địch của các Khối. Theo đó, đội bóng vô địch Khối 1, 2, 3, 4 lần lượt thuộc về các lớp: 1A10, 2A5, 3A5 và 4A1. Riêng trận chung kết Khối 5 sẽ diễn ra vào tháng 4/2025, trong khuôn khổ chương trình Hội khoẻ Phù Đổng của trường.
Cô Bùi Thị Minh Hằng, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Chu Văn An cho biết, giải bóng đá học sinh của trường năm nay có nhiều sự đổi mới so với năm trước. Nếu như năm trước trường chỉ tổ chức giải bóng đá dành cho học sinh Khối 4,5 thì năm nay, giải bóng đá được tổ chức cho học sinh nam tất cả các Khối từ 1-5. Cô Hằng bày tỏ niềm vui mừng, vì giải bóng đá nhận được sự hưởng ứng rất sôi nổi từ học sinh đến phụ huynh. Từ thầy cô đến phụ huynh các lớp đều tích cực hỗ trợ các con tập luyện, cổ vũ động viên tinh thần. Các trận đấu đều có đông phụ huynh, học sinh cổ vũ với đủ băng rôn, khẩu hiệu, trống tạo nên không khí vui tươi sau những giờ học căng thẳng.

Theo cô Hằng, điều quan trọng, qua phong trào này không chỉ nhen nhóm, bồi đắp tình yêu thể thao, yêu thích vận động, rèn luyện sức khoẻ mà còn giúp các em học sinh bộc lộ những cảm xúc, tình cảm đạo đức tốt đẹp, tính tập thể, tinh thần đồng đội, sẻ chia, đoàn kết, đặc biệt là tính fairplay.
Hơn cả một giải thể thao
Là chủ nhiệm lớp 4A1 vô địch Khối 4 giải bóng đá nam, cô Nguyễn Thị Liên chia sẻ, giá trị lớn nhất của giải đấu là nụ cười, niềm vui và tinh thần đoàn kết, gắn bó của tập thể lớp. Ngay sau khi đội bóng lớp 4A1 xuất sắc lên ngôi vô địch, cô Liên đã gửi những dòng viết đầy cảm xúc đến tập thể phụ huynh 4A1: “Có một giấc mơ lấp lánh trong ánh mắt học trò. Giấc mơ ấy hiện lên trong từng giờ học. Giấc mơ ấy hiện lên trong từng câu chuyện, từng lời nói của các con. Giấc mơ ấy mỗi ngày mỗi lớn, từ lúc nảy mầm, đâm chồi rồi đơm hoa kết trái. Ngày hôm nay là một ngày đặc biệt của cô và trò khi giấc mơ ấy đã trở thành hiện thực. Cảm xúc như vỡ òa trong niềm vui chiến thắng. Các con đã mang lại cho mình chiếc cúp vàng danh giá và những chiếc huy chương lấp lánh đầy tự hào. Yêu các con, cô yêu cả những cảm xúc ngọt ngào ấy. Chúc mừng các chàng trai dũng cảm và kiên cường. Chuyến đò yêu thương của cô năm nay đong đầy kỉ niệm”.

Chia sẻ niềm vui sau chức vô địch khối 4 của lớp, anh Đỗ Xuân Dũng, phụ huynh lớp 4A1 chia sẻ, sau khi nhận thông tin từ cô giáo chủ nhiệm về kế hoạch nhà trường tổ chức giải bóng đá nam cấp trường vào tháng 1/2025, cả lớp đều háo hức. “Mặc dù, không phải là thành viên trong Ban phụ huynh lớp và cũng không có con trai tham gia đội bóng, nhưng tôi thấy đây là một hoạt động tập thể vô cùng bổ ích cho các con. Vì thế, tôi đã cùng ban phụ huynh lớp bắt tay ngay vào việc xây dựng kế hoạch cho đội bóng 4A1, chọn 10 bạn nam có tố chất, kỹ năng để tham gia đội hình chính thi đấu”, anh Dũng cho biết. Bên cạnh đó, anh còn viết bài kêu gọi, khuấy động phong trào. Chỉ trong 2-3 ngày, đội bóng của lớp đã hình thành, đi vào tập luyện bài bản và nhận được sự ủng hộ lớn từ vật chất đến tinh thần của phụ huynh trong, ngoài lớp, tạo nên khí thế sôi nổi.

Anh Lưu Hùng, phụ huynh lớp 4A1 cho biết, là người yêu thích bóng đá nên khi trường tổ chức giải bóng đá nam, anh hăng hái tham gia làm huấn luyện cho các con. Hằng tuần, thứ 7, Chủ nhật, anh cùng một số phụ huynh trong lớp thuê sân cho các con tập luyện, vừa chuẩn bị cho giải đấu, vừa giúp các con rèn luyện sức khoẻ, tăng thêm sự gắn kết cho tập thể lớp. Có hôm, vì trận đấu diễn ra trong ngày hành chính, anh và một số phụ huynh khác sẵn sàng xin nghỉ phép để đồng hành cùng các con. Anh Hùng cho biết thêm, sau giải bóng đá của trường, lớp dự định vẫn tiếp tục duy trì đội bóng, để nuôi dưỡng niềm yêu thích bóng đá và thói quen rèn luyện thể thao cho các con.
