Nếu là một “mọt phim” Hàn Quốc thì chắc chắn bạn sẽ không thể nào quên được khung cảnh hầm đường tàu lãng mạn trong bộ phim Be With You. Nhưng chẳng cần phải tới xứ Hàn xa xôi, ngay tại Đà Lạt của chúng ta cũng có một đường hầm xe lửa ăn ảnh hết nấc”.
Mới đây, giới trẻ đã “lăng xê” nhiệt tình đường hầm thuộc con đường xe lửa răng cưa đi từ Tháp Chàm (Ninh Thuận) lên Đà Lạt. Tuyến đường này dài 84km do người Pháp khởi công xây dựng từ năm 1903 đến năm 1932 và tốn rất nhiều chi phí.
Đây là tuyến đường sắt duy nhất ở Việt Nam sử dụng bánh răng cưa để leo đèo. Nhưng do gặp nhiều khó khăn trong quá trình hoạt động nên tuyến đường ray bị tháo rỡ và nhiều nhà ga bỏ hoang. Bởi vậy, khung cảnh đường hầm xe lửa trở nên lãng mạn với những thảm rêu phong trên nền gạch cũ và cũng không kém phần kỳ bì nếu có cách chỉnh màu phù hợp.
Rất nhiều bạn trẻ đã ghé thăm khu vực này và thu về những bức ảnh đậm chất Đà Lạt. Nếu chụp ở ngoài trời, bạn sẽ có những tấm hình hoài cổ, còn đi vào trong hầm, hãy tận dụng ánh sáng hoặc bóng tối tự nhiên để có những khoảnh khắc “so deep” nhé.
Một số hình ảnh khác được "check-in" ở đường hầm xe lửa Đà Lạt: