Tết đã về trên phố, trầm trồ trước loạt bánh tét “trăm hoa đua nở” của người miền Tây

Huệ Anh
Với sự sáng tạo vô biên, người dân miền Tây đã biến chiếc bánh tét thuở xưa ra hàng chục phiên bản rực rỡ như: bánh tét tím mộng mơ, bánh tét đỏ may mắn,... Khi đặt chúng cạnh nhau quả là một mâm bánh tét “trăm hoa đua nở”.

Chỉ còn gần 1 tháng nữa, chúng ta sẽ cùng nhau bước sang năm mới Kỷ Hợi 2019. Trong những ngày này, không khí Tết bắt đầu tràn về trên các con phố: cửa hiệu trang trí tranh xuân, những cành đào được bày bán cho người thích chơi hoa sớm và một số gia đình đã nổi lửa nấu bánh chưng, bánh tét.

Thấy bánh chưng, bánh tét là thấy hương vị của ngày Tết. Bên trong lớp lá xanh là vỏ nếp thơm mùi gạo mới, là đậu xanh xay nhuyễn vàng ươm quyện cùng thịt mỡ béo ngậy. Nhưng ngày nay, bánh chưng, bánh tét không còn mộc mạc như xưa mà đã khoác lên mình bao diện mạo bắt mắt. Đặc biệt, nếu có dịp về miền Tây vào dịp này, bạn sẽ ngỡ ngàng khi thấy bánh tét “trăm hoa đua nở” ở đây. Đó là kết quả của sự sáng tạo không ngừng nghỉ để Tết vui hơn, độc đáo hơn đấy.

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Tết đã về trên phố, trầm trồ trước loạt bánh tét “trăm hoa đua nở” của người miền Tây tại chuyên mục Ăn-Chơi của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Ăn-Chơi khác

"Bí kíp" nhận biết rắn có độc

Ở một đất nước nóng ẩm như Việt Nam, rắn bò vào nhà là chuyện không hiếm. Lúc đó, việc biết được con rắn ấy có độc hay không rất quan trọng. Vậy rắn độc và rắn không độc khác nhau ở điểm gì?

Trái Đất nặng tới mức nào?

Giới chuyên gia mất hàng trăm năm để ước tính khối lượng Trái Đất và cho tới nay vẫn chưa thống nhất về con số chính xác.