"Thần đồng toán học" Thiên Phước: Biết 3 thứ tiếng từ lúc 2 tuổi

Nguyễn Hà
Tất cả những ngôn ngữ mà cậu bạn học được cho đến 2 tuổi đều do cha mẹ dạy theo kiểu vừa học vừa chơi.

Phạm Viết Thiên Phước có khả năng tính nhẩm cực nhanh.

Sau khi tạo “cơn sốt” trên truyền hình với khả năng tính nhẩm thần tốc, Phạm Viết Thiên Phước (huyện Nhà Bè, TP.HCM) đã trở thành đề tài được nhiều người nhắc tới. Trên mạng xã hội, một số bình luận còn gọi cậu bé 7 tuổi này là “thần đồng Toán học” hay “thiên tài”,...

Sống trong ngôi nhà có bà ngoại, cha mẹ và em trai, Thiên Phước nhận được sự chăm sóc rất chu đáo. Cậu bạn này cũng tỏ ra rất nhanh nhẹn và lễ phép, đặc biệt khả năng tư duy logic thể hiện rõ qua từng hành động, lời nói.

Khi được hỏi về khả năng tính nhẩm nhanh, Thiên Phước cho biết, cậu có khả năng tính nhẩm nhanh các dãy 2 chữ số, 3 chữ số và thậm chí lên tới 4 chữ số. Ngoài tiếng Việt, Phước còn có thể nghe các phép tính và đọc bằng tiếng Anh và tiếng Hàn Quốc.

 

Cậu bé này có bề dày thành tích với bộ môn toán trí tuệ và cờ vua.

Coo Lê Thị Thu Hằng (38 tuổi), mẹ của Thiên Phước cho biết, từ nhỏ Thiên Phước đã thích chơi với những con số. Khi mới 18 tháng tuổi, Thiên Phước đã biết hết các mặt số, và khi tròn 2 tuổi, cậu bạn đã có thể đếm từ 1 đến 100 bằng cả tiếng Việt, tiếng Anh và tiếng Hàn. Sau này lớn lên, Thiên Phước vẫn học thêm Anh văn ở ngoài, còn tiếng Hàn thì hoàn toàn do mẹ dạy ở nhà.

“Mấy bữa nay thấy mọi người gán cho Thiên Phước biệt danh thần đồng hay siêu phàm, nghe có vẻ ghê quá. Thật ra Thiên Phước không tới độ đó đâu. Những đứa trẻ bình thường vẫn hoàn toàn có thể tính toán được như vậy, nhưng với trẻ logic thì có thể sẽ nhanh hơn”, cô Hằng nói.

Chia sẻ về kinh nghiệm chăm sóc con cái, cô Hằng khẳng định, chị không có “bí kíp” gì cả mà yếu tố quan trọng là phải gần gũi với con. Theo cô Hằng, ngoài việc tạo ra một môi trường sống cho con cái có tính nhanh nhẹn, các bậc cha mẹ cũng cần phát hiện đúng và kịp thời để dạy con khi còn nhỏ. Tuy nhiên, việc dạy con không thể gượng ép mà phải theo hướng vừa học vừa chơi.

 Thiên Phước cùng cha là chú Phạm Viết Hùng (41 tuổi) và mẹ là cô Lê Thị Thu Hằng (38 tuổi) trong cuộc trò chuyện với PV.

Trong khi đó, chú Phạm Viết Hùng (41 tuổi), cha của Thiên Phước chia sẻ: “Thiên Phước thích học môn gì thì gia đình mới cho học, còn không thì cũng không gượng ép. Hồi trước bản thân tôi rất thích học võ nên có dẫn Thiên Phước tới chỗ học võ, mà Thiên Phước không chịu nên đành quay về. Nói chung phải dành thời gian chăm sóc, gần gũi với con thì mới có thể định hướng cho con phù hợp với sở thích và khả năng của con”.

Hiện, chú Hùng là người chịu trách nhiệm chính trong việc đưa đón Thiên Phước đi học. Ngoài giờ học bán trú tại trường, Thiên Phước còn có những buổi học tiếng Anh, toán trí tuệ và luyện môn cờ tướng với bạn bè.

  Trong ngôi nhà nhỏ của gia đình Thiên Phước, ngoài cha và mẹ thì còn có bà ngoại và em trai.

Với cách chăm sóc con như trên kèm theo phương pháp giáo dục gần gũi, ngoài cậu bạn Phạm Viết Thiên Phước đang được nhiều người biết tới, gia đình ấy còn có một cậu con trai vừa tròn 3 tuổi. Mặc dù chỉ mới 3 tuổi nhưng con trai út đã có thể đọc số và tên của các thành viên trong gia đình ghi trên bảng.

Theo Dân Việt

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết "Thần đồng toán học" Thiên Phước: Biết 3 thứ tiếng từ lúc 2 tuổi tại chuyên mục Gương Mặt của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Gương Mặt khác

Người giữ lửa yêu thương

Ở trường Tiểu học Tân Mai (phường Tương Mai, Hà Nội), nhắc đến cô giáo Nguyễn Hải Yến, nhiều thế hệ học sinh đều nhớ đến hình ảnh người mẹ hiền duyên dáng có nụ cười ấm áp, trái tim luôn dõi theo từng bước trưởng thành của đàn em thân yêu.

Đam mê từ những câu chuyện diệu kỳ

Ở lớp 1A1, trường Tiểu học Thành Công A (phường Giảng Võ, Hà Nội), có một cậu bạn nhỏ thường khiến người đối diện mỉm cười với cách nhìn thế giới rất hồn nhiên nhưng đầy tinh tế. Cậu bạn ấy là lớp phó Hồ Sỹ Hùng.

Tấm gương về lòng tốt

Dưới mái trường Tiểu học Long Biên (phường Long Biên, TP Hà Nội), bạn Mai Thiên An (học sinh lớp 5A6) không chỉ được biết đến với thành tích học tập tốt mà còn là tấm gương sáng về lòng trung thực và trái tim nhân ái, luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi người xung quanh.

Hành trình xanh của Bảo Nhi

Ở tuổi 12, Lê Bảo Nhi (lớp 6A3, trường THCS Cù Chính Lan, TP. Hồ Chí Minh) đã có một dấu mốc đặc biệt khi trở thành đại diện thiếu nhi Việt Nam tham dự COP30 – Hội nghị lần thứ 30 về Biến đổi khí hậu tại Belém, Brazil (11/2025).

Tự hào tham dự Đại hội Thi đua yêu nước

Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI không chỉ là ngày hội lớn tôn vinh những tập thể, cá nhân tiêu biểu mà còn để lại nhiều cảm xúc đẹp khi có sự góp mặt của các đại biểu thiếu nhi ưu tú đến từ mọi miền Tổ quốc.

Lê Ngọc Minh - Thiếu nhi giàu tri thức và cống hiến

Từ những nỗ lực bền bỉ trong học tập, rèn luyện và hoạt động xã hội, Lê Ngọc Minh, học sinh lớp 9B, trường THCS Trần Hưng Đạo (phường Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) đã vinh dự được lựa chọn là đại biểu tham dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI.