Thần đồng Toán học trở thành giảng viên đại học khi mới 18 tuổi

Nguyễn Hà
March Tian Boedihardjo (18 tuổi, người Trung Quốc) từng được mọi người biết tới là một thần đồng Toán học. Mới đây, cậu vừa kết thúc chương trình tiến sĩ để trở thành một giảng viên Toán tại Đại học California (Los Angeles, Mỹ).

9 tuổi, Boedihardjo đã theo học đại học tại Hong Kong.

Boedihardjo đã từng là "hiện tượng" khi vào đại học năm 9 tuổi và nay khi bạn bè cùng trang lứa đang chuẩn bị ôn thi đại học thì cậu đã trở thành một giảng viên. Lần đầu tiên khi báo chí nhắc tới cái tên Boedihardjo là vào năm 2007, lúc cậu xuất sắc vượt qua kỳ thi A - Level để sở hữu khóa học kéo dài 2 năm tại Anh. Trong kỳ thi đó, cậu đã đạt điểm A môn Toán và Toán cao cấp, điểm B môn Thống kê trong kỳ thi GCE A-level (tương đương kỳ thi tốt nghiệp cấp 3) ở Anh. Các thí sinh tham dự kỳ thi này thường ở độ tuổi 17 trở lên, nhưng lúc đó Boedihardjo mới 9 tuổi. Sau đó, thần đồng Toán học được nhận vào trường đại học Baptist HongKong và chia sẻ rằng ước mơ của cậu trong tương lai là trở thành một giảng viên đại học.

Để phù hợp với lứa tuổi của mình, Boedihardjo đã lựa chọn chương trình học đại học kéo dài 5 năm. Nhưng trong suốt quá trình học đại học, Boedihardjo cảm thấy hơi nhàm chán vì kiến thức dễ dàng quá đối với cậu. Với sự cố gắng, Boedihardjo nhận bằng đại học năm mới 13 tuổi.

Tới năm 14 tuổi, Boedihardjo ( đứng giữa) đã cầm trên tay tấm bằng đại học.

Năm 2011, sau khi lấy bằng Cử nhân khoa học và Thạc sĩ, Boedihardjo sang Mỹ để tiếp tục nghiên cứu. Hiện cậu vừa học xong chương trình tiến sĩ và được mời làm giáo sư tại Đại học California, Los Angeles (UCLA) - đây là đại học xếp thứ 10 trên bảng xếp hạng trường đại học tốt nhất thế giới.

Tuy nhiên cũng không lấy làm ngạc nhiên với tài năng của Boedihardjo, vì cậu đã có "gen thần đồng" trong người. Anh trai của cậu, Horatio, được nhận vào Viện toán học của Đại học Oxford khi mới 14 tuổi và bố cậu từng được nhảy lớp 2 lần khi còn là học sinh tiểu học.

March Tian Boedihardjo là thần đồng toán học Trung Quốc gốc Indonesia, sinh ra tại Hong Kong. Tuy nhiên, cậu không bao giờ thích bị gọi là thần đồng, bởi từ này ngụ ý thành quả đạt được không chủ yếu dựa vào nỗ lực.

Những người biết tới Boedihardjo đều bày tỏ sự quan ngại vì có thể cậu đã không có một tuổi thơ hạnh phúc khi quá chú tâm vào con đường học tập. Nhưng giảng viên Toán trẻ tuổi này đã chia sẻ: "Nếu như được lựa chọn lại 1 lần nữa thì tôi vẫn quyết tâm đi theo con đường học tập mà tôi đã chọn".

Ngọc Hà

Theo Nextshark

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Thần đồng Toán học trở thành giảng viên đại học khi mới 18 tuổi tại chuyên mục Gương Mặt của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Gương Mặt khác

Người giữ lửa yêu thương

Ở trường Tiểu học Tân Mai (phường Tương Mai, Hà Nội), nhắc đến cô giáo Nguyễn Hải Yến, nhiều thế hệ học sinh đều nhớ đến hình ảnh người mẹ hiền duyên dáng có nụ cười ấm áp, trái tim luôn dõi theo từng bước trưởng thành của đàn em thân yêu.

Đam mê từ những câu chuyện diệu kỳ

Ở lớp 1A1, trường Tiểu học Thành Công A (phường Giảng Võ, Hà Nội), có một cậu bạn nhỏ thường khiến người đối diện mỉm cười với cách nhìn thế giới rất hồn nhiên nhưng đầy tinh tế. Cậu bạn ấy là lớp phó Hồ Sỹ Hùng.

Tấm gương về lòng tốt

Dưới mái trường Tiểu học Long Biên (phường Long Biên, TP Hà Nội), bạn Mai Thiên An (học sinh lớp 5A6) không chỉ được biết đến với thành tích học tập tốt mà còn là tấm gương sáng về lòng trung thực và trái tim nhân ái, luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi người xung quanh.

Hành trình xanh của Bảo Nhi

Ở tuổi 12, Lê Bảo Nhi (lớp 6A3, trường THCS Cù Chính Lan, TP. Hồ Chí Minh) đã có một dấu mốc đặc biệt khi trở thành đại diện thiếu nhi Việt Nam tham dự COP30 – Hội nghị lần thứ 30 về Biến đổi khí hậu tại Belém, Brazil (11/2025).

Tự hào tham dự Đại hội Thi đua yêu nước

Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI không chỉ là ngày hội lớn tôn vinh những tập thể, cá nhân tiêu biểu mà còn để lại nhiều cảm xúc đẹp khi có sự góp mặt của các đại biểu thiếu nhi ưu tú đến từ mọi miền Tổ quốc.

Lê Ngọc Minh - Thiếu nhi giàu tri thức và cống hiến

Từ những nỗ lực bền bỉ trong học tập, rèn luyện và hoạt động xã hội, Lê Ngọc Minh, học sinh lớp 9B, trường THCS Trần Hưng Đạo (phường Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) đã vinh dự được lựa chọn là đại biểu tham dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI.