Tottenham tìm lại niềm vui sau tám vòng đấu
Sau hơn một tháng chờ đợi, Tottenham cuối cùng đã giành chiến thắng đầu tiên tại Ngoại hạng Anh kể từ ngày 15/12. Đánh bại Brentford 2-0 giúp thầy trò HLV Ange Postecoglou cắt đứt chuỗi bốn trận thua liên tiếp và leo lên vị trí thứ 14.
Bàn mở tỷ số của Tottenham đến ở phút 29 khi Vitaly Janelt vô tình phản lưới nhà từ quả phạt góc của Pedro Porro. Dù gặp không ít khó khăn trước những pha tấn công biên của Brentford, hàng thủ Tottenham đã trụ vững. Đến phút 87, Pape Matar Sarr chớp cơ hội từ đường chọc khe của Son Heung-min, ấn định chiến thắng 2-0.
Thắng lợi này giúp Tottenham có bước chạy đà quan trọng trước trận lượt về bán kết Cup Liên đoàn gặp Liverpool. Họ có chút lợi thế nhờ thắng 1-0 ở lượt đi, nhưng giữ sạch lưới trước Liverpool sẽ là nhiệm vụ khó khăn hơn nhiều.
Man Utd tiếp tục khủng hoảng tại Old Trafford
Trái ngược với niềm vui của Tottenham, Man Utd tiếp tục chìm trong khủng hoảng với trận thua 0-2 trước Crystal Palace ngay trên sân nhà. Đây là thất bại thứ năm trong sáu trận gần nhất tại Old Trafford ở Ngoại hạng Anh, đẩy "Quỷ Đỏ" xuống vị trí thứ 13.
Jean-Philippe Mateta là người hùng của Palace với cú đúp trong hiệp hai. Phút 64, anh tận dụng cú đánh đầu dội xà ngang của Maxence Lacroix để đá bồi mở tỷ số. Đến phút 89, Mateta hoàn tất chiến thắng bằng pha đệm bóng cận thành sau đường căng ngang của Daniel Munoz.
Dù cầm bóng nhiều hơn (67%) và dứt điểm nhiều hơn (18 so với 11), Man Utd lại không thể tận dụng cơ hội. Họ cũng mất trung vệ Lisandro Martinez vì chấn thương dây chằng đầu gối, càng khiến tình hình thêm u ám. Mạch ba trận thắng tốt nhất từ đầu mùa bị chặn đứng, khiến HLV Ruben Amorim phải đối diện với nhiều áp lực trước trận đấu với Leicester City tại FA Cup vào ngày 7/2.
Kết quả này cho thấy sự tương phản rõ rệt giữa hai đội bóng. Tottenham tìm lại sự tự tin đúng lúc, trong khi Man Utd tiếp tục trượt dài trên sân nhà với chuỗi trận đáng quên.