Trao học bổng, nhà Đại đoàn kết ở Tiền Giang và Bến Tre

Hồng Thắm - Văn Thảo
Sáng 13/4, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Tiền Giang, Quỹ Học bổng Vừ A Dính và CLB “Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu” đã tổ chức thành công chương trình họp mặt hội viên của hai tỉnh Tiền Giang và Bến Tre.

Bác Trương Mỹ Hoa - Nguyên Phó chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam, Chủ tịch Quỹ Học bổng Vừ A Dính, Chủ nhiệm CLB “Vì Hoàng Sa – Trường Sa thân yêu” nhấn mạnh, hoạt động trao học bổng và nhà Đại đoàn kết thể hiện vai trò của Quỹ Vừ A Dính, CLB "Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu" trong việc giáo dục tình yêu biển đảo, hỗ trợ thế hệ trẻ và sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn trong cộng đồng.

Bác Trương Mỹ Hoa phát biểu trong buổi gặp mặt
Bác Trương Mỹ Hoa phát biểu trong buổi gặp mặt

Ngoài trao 60 suất học bổng thường niên và “Vòng tay nhân ái”. Đặc biệt, một nhà hảo tâm là hội viên CLB đã quyết định hỗ trợ sinh viên Nguyễn Huỳnh Minh Ngọc 36 triệu đồng chi phí sinh hoạt trong năm cuối đại học, giúp Minh Ngọc vượt qua nghịch mất cha, mẹ và người thân cảnh sau vụ hỏa hoạn thương tâm ngày 10/4 tại TP. Mỹ Tho.

Các bạn học sinh nhận học bổng từ Quỹ Vừ A Dính và CLB “Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu”
Các bạn học sinh nhận học bổng từ Quỹ Vừ A Dính và CLB “Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu”

Quỹ Vừ A Dính và CLB còn trao tặng ba căn nhà Đại đoàn kết cho ba gia đình khó khăn ở Mỹ Tho và Gò Công. Những ngôi nhà mới sẽ giúp các gia đình có một cuộc sống ổn định hơn.

Bác Trương Mỹ Hoa trao bảng tượng trưng hỗ trợ sinh hoạt phí cho đại diện sinh viên Nguyễn Huỳnh Minh Ngọc
Bác Trương Mỹ Hoa trao bảng tượng trưng hỗ trợ sinh hoạt phí cho sinh viên Nguyễn Huỳnh Minh Ngọc

Tại buổi họp mặt, CLB đã kết nạp thêm 26 hội viên mới, nâng tổng số hội viên cá nhân lên 5.225 và 179 hội viên tập thể. Điểm nhấn của chương trình là lễ trao các suất học bổng ý nghĩa. 

CLB đã kết nạp thêm 26 hội viên mới, nâng tổng số hội viên cá nhân lên 5.225 và 179 hội viên tập thể
CLB đã kết nạp thêm 26 hội viên mới, nâng tổng số hội viên cá nhân lên 5.225 và 179 hội viên tập thể

Trong chương trình, Trung tướng Phạm Văn Dỹ, nguyên Chính ủy Quân khu 7 đã có buổi báo cáo thời sự về tình hình biển Đông và quốc tế.

Buổi gặp mặt đã giúp mọi người thêm yêu quý biển đảo Việt Nam và cảm nhận được sự quan tâm, chia sẻ của cộng đồng. Đây là một hoạt động rất ý nghĩa của Quỹ Học bổng Vừ A Dính và CLB “Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu”.

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

  • Tags
Bạn đang đọc bài viết Trao học bổng, nhà Đại đoàn kết ở Tiền Giang và Bến Tre tại chuyên mục Phóng Viên Nhỏ của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Phóng Viên Nhỏ khác

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tham dự các hoạt động đối ngoại, hợp tác chuyên môn tại Lào

Trung tuần tháng 3 vừa qua, đoàn công tác của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (NXBGDVN) đã tham dự nhiều hoạt động đối ngoại, hợp tác chuyên môn, đặc biệt là tham dự Lễ hội Sách và Văn hóa Quốc tế lần thứ VI năm 2026 tại Lào. Chuỗi hoạt động này nhằm góp phần quảng bá tri thức Việt Nam, tăng cường hợp tác xuất bản, giáo dục và giao lưu văn hóa giữa Việt Nam và Lào.

Giờ Tiếng Việt thêm sinh động cùng báo Đội

Những trang Báo Đội quen thuộc đang trở thành “học liệu sống” trong nhiều giờ Tiếng Việt tại trường Tiểu học Yên Hồ (xã Đức Quang, Hà Tĩnh). Từ thói quen đọc báo mỗi tuần, các bạn học sinh không chỉ rèn luyện kỹ năng ngôn ngữ mà còn nuôi dưỡng tình yêu với tiếng mẹ đẻ một cách tự nhiên.

Nguồn gốc và ý nghĩa Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3

Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 là dịp tôn vinh những đóng góp của phụ nữ trên toàn thế giới. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết rằng ngày này bắt nguồn từ phong trào đấu tranh đòi quyền lợi của nữ công nhân và dần trở thành biểu tượng cho bình đẳng và tiến bộ xã hội.

Mùa Xuân ghé thăm trường

Còn nhớ những ngày cuối năm, khi những cơn gió lạnh chạm khẽ vào mái hiên của lớp học, lòng em bỗng chùng xuống bởi một nỗi mong chờ rất riêng: chờ Tết và đón mùa xuân về với ngôi trường mà em yêu mến.

Nét vẽ thiếu nhi giữ hồn làng nghề

Sáng 28/2, tại Trung tâm làng nghề Kim Bồng (Phường Hội An, TP Đà Nẵng), cuộc thi vẽ tranh “Hội An trong mắt em” đã diễn ra sôi nổi với sự tham gia của thiếu nhi đến từ 7 trường học.