Trẻ em theo cha mẹ xếp hàng mua nhu yếu phẩm ở Venezuela

Vũ Hồng Loan
Hơn 100.000 người Venezuela đã tràn qua biên giới sang Colombia để tìm mua các nhu yếu phẩm vốn khan hiếm trong nước.

Đây lần thứ hai liên tiếp chính phủ Venezuela cho phép mở cửa biên giới với Colombia sau một thời gian dài đóng cửa khẩu giữa hai nước. Rất nhiều người trong đó đã lái xe cả đêm hôm trước. Có người đã bắt xe buýt từ những thành phố khác cách biên giới tới cả 10 giờ để đến đây.

Giới chức Colombia ước tính khoảng 35.000 người Venezuela đã qua biên giới trong ngày 16/7, và trong ngày chủ nhật 17/7 lại có thêm 88.000 người dân sang bên kia biên giới mua hàng hóa. Phần lớn hàng hóa người dân tìm mua là đường và bột mì.

Nhu cầu tăng cao tới mức lượng hàng hóa đổ về từ các thành phố khác ở Colombia đã tăng gấp 3 lần mới đủ đáp ứng.

Chính phủ Venezuela thông báo sẽ phát 42 ngàn tấn lương thực gồm bột ngô, gạo, mỳ, dầu ăn cho người dân. Nhưng dường như là chưa đủ vì người dân còn cần nhiều mặt hàng hơn thế.

Hình ảnh những cô bé, cậu bé không hiểu vì sao lại phải theo cha mẹ xếp hàng mong mỏi mua được cuộn giấy vệ sinh hay lương thực khiến người xem không khỏi xót xa.

Người dân Venezuela ùn ùn đổ sang bên kia biên giới Colombia tìm mua nhu yếu phẩm khi chính phủ mở cửa biên giới.

Một bạn nhỏ kệ nệ khuân giúp mẹ bịch giấy vệ sinh mua từ vùng biên giới Comlombia.

Cậu bé này khuân hàng từ Colombia về Venezuela qua cầu quốc tế Simon Bolivar ở San Antonio del Tachira , VenezuelaSan.

Người dân chen chúc xếp hàng dưới sự kiểm soát nghiêm ngặt của cảnh sát để chờ mua lương thực ở thủ đô Caracas.

Các bà mẹ với con nhỏ trên tay đứng xếp hàng chờ mua lương thực. Trông các bạn nhỏ tỏ ra khá mệt mỏi với việc chờ đợi cả ngày như này. 

Hai mẹ con người Venezuela trở về nước dưới cơn mưa sau khi mua được nhu yếu phẩm mình cần ở Colombia. Họ tỏ ra khá hạnh phúc vì mua được những đồ dùng cần thiết cho cuộc sống hằng ngày của mình.

Một em bé Venezuela khóc thét trong dòng người chật cứng chờ tới lượt mua hàng ở biên giới Colombia.

Một bạn nhỏ khác tỏ rõ nét mặt mệt mỏi khi phải xếp hàng cùng cha.

Một người mẹ đẩy chiếc xe mang theo con của mình để đi mua thực phẩm cần thiết.

Cảnh sát xách hàng giúp người dân qua biên giới hai nước Colombia và Venezuela trên chiếc cầu quốc tế Simon Boliva.

Loan Vũ (lược dịch)

Theo: RT

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Trẻ em theo cha mẹ xếp hàng mua nhu yếu phẩm ở Venezuela tại chuyên mục Sự kiện của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Sự kiện khác

Học trò đất Tổ đọ tài nét hoa

Mới đây, tại trường tiểu học Đinh Tiên Hoàng (thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ), Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng (TNTP&NĐ) đã tổ chức Lễ phát động Ngày hội Trạng Nguyên nhỏ tuổi lần thứ XXII, Viết chữ đẹp “Nét chữ - Nết người” toàn quốc - Bảng vàng ghi danh lần thứ IV và ngày hội Viết chữ đẹp tỉnh Phú Thọ, năm học 2023-2024.