Dù cách đất liền hàng trăm hải lý, nhưng không khí Trung thu ở Trường Sa vẫn tràn ngập tiếng cười và sự ấm áp. Những màn múa lân sôi động, các tiết mục văn nghệ do chính cán bộ, chiến sĩ, thầy cô và trò biểu diễn đã mang đến một đêm hội trọn vẹn. Các em thiếu nhi còn được lắng nghe thư chúc Tết Trung thu của Chủ tịch nước, hoà chung niềm vui với hàng triệu thiếu nhi cả nước.

Nhân dịp này, lãnh đạo, chỉ huy Lữ đoàn 146 và chính quyền Đặc khu Trường Sa đã trao 500 suất quà Trung thu cho thiếu niên, nhi đồng là con em của cán bộ, nhân viên đang công tác trên quần đảo. Những món quà tuy giản dị nhưng thấm đượm nghĩa tình của đất liền, là lời nhắn gửi yêu thương, động viên các em tiếp tục học tốt, rèn luyện chăm ngoan, xứng đáng là cháu ngoan Bác Hồ.

Tết Trung thu ở Trường Sa không chỉ là niềm vui cho trẻ nhỏ, mà còn là dịp thắt chặt tình đoàn kết quân dân, gắn kết nghĩa tình hậu phương hải đảo. Từ những hòn đảo xa xôi, ánh trăng Trung thu vẫn soi sáng tinh thần lạc quan, tiếp thêm động lực cho các em những mầm xanh giữa biển khơi lớn lên cùng khát vọng và niềm tin vào một Tổ quốc vững bền.
Mời các bạn cùng nhìn lại một số hình ảnh của Tết Trung thu tại Đặc khu Trường Sa:







