Trúng tuyển đại học danh giá nước Mỹ với bài luận “độc” 1 câu

Đinh Mai
Không phải chuyện... đùa đâu các ấy, một nam thí sinh theo đạo Hồi đã khiến cho Hội đồng giám khảo của Đại học Stanford, nước Mỹ “choáng” với bài luận chỉ có độc 1 câu. Câu ấy là gì mà có "sức mạnh ghê gớm" đến vậy?

Chân dung nam sinh Ziad Ahmed - người đã "chinh phục" Hội đồng tuyển sinh Đại học Stanford với bản hồ sơ ấn tượng của mình.

Ziad Ahmed – thí sinh nam 18 tuổi khi dự tuyển vào Đại học Stanford, bang California, Mỹ đã viết chỉ một câu trong bài tự luận và lặp đi lặp lại 100 lần. Bài luận đặc biệt của Ahmed trả lời cho câu hỏi: “Điều gì quan trọng đối với bạn và tại sao?”.

Các ấy có biết anh ấy viết thế nào không? Tờ Huffington Post hôm 4/4 vừa qua dẫn bài luận “độc nhất vô nhị” của anh Ahmed: “#BlackLivesMatter” (Tạm dịch: “Vấn đề mạng sống của người da đen”) và cứ thế lặp lại 100 lần dòng chữ này.

Bài luận chỉ duy nhất 1 câu của anh Ahmed

Chỉ vài ngày sau đó, Ahmed nhận được thư mời nhập học của Đại học Stanford. Bức thư có ghi: “Chúng tôi bị ấn tượng bởi đam mê, quyết tâm, tài năng và trái tim của em. Em hoàn toàn phù hợp với trường Stanford. Hy vọng em sẽ mang lại những điều độc đáo, phi thường cho ngôi trường này...”.

Khi được hỏi về bài luận đặc biệt này, Ahmed bày tỏ: Người Hồi giáo cũng là đồng minh của phong trào “Black Lives Matter” – một phong trào do cộng đồng người Mỹ gốc Phi sáng lập nhằm chống bạo lực và phân biệt chủng tộc với người da đen ở nước này. Ahmed nói: “Em không hề nghĩ sẽ trúng tuyển vào Stanford, nhưng họ đã nhận định quan điểm của em là hữu ích”.

Câu chuyện thú vị trên lập tức lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội Twitter và nhận được hàng ngàn lượt yêu thích, chia sẻ ngay sau đó.

Đại học Stanford là "ngôi trường trong mơ" của nhiều học sinh Mỹ và thế giới

Chưa hết đâu các ấy, Stanford là Đại học có tỷ lệ trúng tuyển thấp nhất nước Mỹ năm 2017, chỉ khoảng 4,7%. Ngoài trường này, anh Ziad Ahmed cũng trúng tuyển hai trường khác là Đại học Yale và Đại học Princeton – đều là những trường học danh tiếng của Mỹ.

 Mai Lâm (Dịch)

Nguồn: Huffington Post

 

 

 

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Trúng tuyển đại học danh giá nước Mỹ với bài luận “độc” 1 câu tại chuyên mục Gương Mặt của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Cô học trò giỏi giang

Ở lớp 5D, trường Tiểu học Kim Liên (quận Đống Đa, Hà Nội), có một cô học trò nhỏ luôn ...

Bài Gương Mặt khác

Truy tặng Huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” cho thanh niên hy sinh khi cứu 4 học sinh đuối nước

Với tấm lòng dũng cảm, không ngại hiểm nguy để cứu người, anh Đặng Duy Doanh – 31 tuổi ở xã Cao Xá, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ – đã mãi mãi ra đi sau khi cứu sống 4 em học sinh thoát khỏi dòng nước dữ. Sự hy sinh cao cả ấy đã để lại niềm tiếc thương vô hạn trong lòng người thân, hàng xóm và cộng đồng.

Người truyền lửa cho học trò

Tận tụy, yêu nghề, giàu lòng nhân ái và luôn hết mình vì học sinh – đó là những điều người dân xã Xuân Vân, huyện Yên Sơn (Tuyên Quang) nhắc đến khi nói về cô giáo Hoàng Thị Chí, giáo viên phân môn Địa lí, Trường THCS Xuân Vân.

Hành trình chinh phục giấc mơ chuyên Tin

Từ mái trường THCS Thụy An nhỏ bé nơi vùng đất Ba Vì (Hà Nội), Trần Bình Minh, cậu học trò đam mê công nghệ thông tin đã thành công thi đỗ lớp chuyên Tin Trường THPT chuyên Sơn Tây. Hãy cùng nghe cậu bạn chia sẻ bí quyết học tập nhé!